Cách thể hiện tình yêu với vợ của bác thợ mộc 61 tuổi khiến giới trẻ phải thèm thuồng

Ông Trịnh An Toàn, người Hàng Châu (Trung Quốc), năm nay đã 61 tuổi nhưng tình yêu ông dành cho vợ khiến ngay cả những cặp vợ chồng mới cưới cũng phải ghen tị.

Ông Toàn làm nghề thợ mộc. Vốn không phải là người biết nói những câu yêu thương, ông lại có cách độc đáo khác để thể hiện tình cảm của mình với vợ.

Ông sử dụng tay nghề thợ mộc tài năng của mình để làm cho vợ mọi thứ mà bà muốn. Món đồ nào cũng rất độc đáo và có một không hai.

Theo lời chia sẻ của ông, ông và vợ quen nhau khi bà 16 tuổi. Vì cơ thể yếu, vợ ông có theo học môn luyện kiếm. Ông Toàn đã tự tay làm cho bà một chiếc kiếm gỗ, tuy hơi nặng nhưng bà rất thích và còn giữ đến tận bây giờ.

Chiếc kiếm gỗ ông Toàn tặng vợ khi mới quen nhau

Hai người kết hôn năm ông 29 tuổi, đồ đạc trong nhà đều do ông tự chế tạo.

Sau một thời gian phải chuyển nhà, vì đồ đạc không mang theo được, lại tiếc nuối những kỉ niệm mà chúng lưu giữ, ông Toàn đã làm một bộ đồ tí hon giống hệt để mang theo.

Hồi còn trẻ, ông Toàn có tham gia một hoạt động trải nghiệm làm đũa. Trong khi mọi người làm đũa, ông lại chế tạo ra hai chiếc trâm cài tóc bằng gỗ. Trong bữa cơm tối hôm đó, ông đã mang hai chiếc trâm ra tặng cho vợ.

Dường như lúc nào ông cũng nghĩ đến vợ trước tiên

Sau khi nghỉ hưu, vợ ông thích ra công viên luyện kiếm vào mỗi buổi sáng. Ông bèn làm cho bà một cây kiếm gỗ đơn giản hơn, đủ nhẹ để bà có thể cầm dễ dàng. Trên thân kiếm còn có hình một chú chó dễ thương để chỉ tuổi của bà.

Kết hôn đã 32 năm, cho đến nay, hầu hết đồ dùng của vợ đều do ông Toàn tự tay làm ra. 

Ông còn đặc biệt làm cho bà một chiếc vòng cổ nhân ngày lễ tình nhân của Trung Quốc (ngày Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch). Chiếc vòng là những con sóng nhỏ đan xen vào nhau như thể hiện tình cảm bền chặt của hai người.

Phải có một trái tim ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến mới khiến ông Toàn chế tạo ra những đồ vật thân thương như vậy.

Trong suốt 32 năm, tình cảm của ông dành cho vợ dường như chưa bao giờ vơi đi chút nào.

Không chỉ là một người chồng tốt, ông cũng là một ông bố vô cùng tâm lý. Ông cũng chế tạo cho con gái nhiều đồ chơi độc đáo.

Ông thường nói với con mình, tâm nguyện lớn nhất của ông là nhìn thấy con cái hạnh phúc, nhưng trong niềm hạnh phúc của con cái thì không thể thiếu niềm hạnh phúc của cha mẹ.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan