Nàng mèo con không thể ngừng nhoẻn miệng cười từ lúc được nhận nuôi từ trạm cứu hộ

Khi bé mèo con Rey lần đầu gặp được cô chủ tương lai của mình, cả hai giống như có linh cảm rằng họ là một gia đình.

Xem thêm

Lần đầu gặp nhau ở trạm cứu hộ, cô chủ tương lai của Rey đã cảm thấy bé mèo con này phải thuộc về gia đình mình. Chắc hẳn Rey cũng nghĩ vậy, cho nên nàng mèo con không thể ngừng nhoẻn miệng cười từ khi tìm được ngôi nhà cho mình.

"Tôi vốn không có ý định nuôi thêm một con mèo con vì chúng tôi đã nuôi 2 con mèo ở nhà rồi, nhưng bỗng nhiên khi đi qua trạm cứu hộ trên đường đi làm về, tôi có một linh cảm nên đã dừng lại." 

"Khi tìm thấy cô nàng, tôi ngay lập tức bị thu hút" - chủ hiện tại của Rey cho biết.

"Vậy nên tôi đã mang bé về nhà, từ đó đến nay mọi chuyện vẫn rất hoàn hảo. Bé mèo con rất thích âu yếm, ham chơi."

"Hai anh chị lớn của nó cũng yêu nó vô cùng và luôn vuốt ve, chơi đùa với chúng."

Em út nhưng lúc nào cũng chen lên đòi đồ ăn trước cơ.

Từ khi về nhà mới, chú mèo con lúc nào cũng nhoẻn miệng tươi cười.

Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của chú mèo này nhé.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan