Sathorn Unique
Tòa nhà 47 tầng này nằm ở thủ đô Bangkok, còn gọi là “Tòa tháp ma” của Thái Lan. Dự án được khởi công từ năm 1990 nhưng chỉ hoàn thành 80% khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 nổ ra và bị "lãng quên" kể từ đó.
Ngay nay, tòa nhà 185 m vẫn còn dang dở, nhiều du khách vẫn liều lĩnh trèo vào khám phá, bất chấp nguy cơ từ những mảnh kim loại gỉ sét và dây điện hở.
Khách sạn Ryugyong
Tòa tháp hình kim tự tháp này được mệnh danh là “Khách sạn diệt vong” vì nằm trơ trọi suốt hàng chục năm tại trung tâm Bình Nhưỡng.
Công trình 105 tầng khởi công năm 1987 dưới thời Kim Nhật Thành nhưng phải dừng lại năm 1992 do khủng hoảng kinh tế sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Dự án liên tục bị gián đoạn, và thời điểm hoàn thành vẫn chưa rõ ràng. Năm 2008, Reuters ước tính cần tới 2 tỷ USD để hoàn tất khách sạn.
“Bên trong hoàn toàn trống rỗng”, hướng dẫn viên Simon Cockerell nói với Nine News của Úc, sau chuyến thăm năm 2023. Dù vậy, bên ngoài tòa nhà, Triều Tiên đã lắp đặt màn hình LED phát nội dung tuyên truyền.
Tháp Burj al-Murr
Trong cuộc Nội chiến Lebanon (1975-1990), các tay súng bắn tỉa chiếm đóng nhiều tòa nhà ở Beirut, biến khu vực này thành “trận chiến khách sạn”.
Tòa tháp Burj al-Murr, còn gọi là “Tòa tháp cay đắng”, được khởi công năm 1974 nhưng dang dở khi chiến tranh nổ ra. Khi đó, công trình trị giá 15 triệu USD mới hoàn thành 70%.
Ngoài không gian văn phòng, tòa nhà 140 m còn được thiết kế với rạp chiếu phim và nhà hàng có bãi đáp trực thăng.
Các chuyên gia mô tả đây là một di tích chiến tranh đầy "sẹo", khó có thể phá bỏ hoặc cải tạo.
Goldin Finance 117
Tòa tháp Goldin Finance 117 cao 597 m đứng sừng sững nhưng chưa hoàn thiện ở Thiên Tân, Trung Quốc. Khởi công năm 2008, công trình được thiết kế với phần mái hình viên kim cương, trông như một viên ngọc trên quyền trượng.
Từ đài quan sát và nhà hàng trên đỉnh tháp, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Tuy nhiên, giữa thập niên 2010, chủ đầu tư Goldin Group gặp khó khăn tài chính, và dự án bị đình trệ.
Theo Forbes, thời điểm đó, cần tới 10 tỷ USD để hoàn tất tòa nhà. Hiện tại, nó vẫn bị bỏ hoang và chưa có dấu hiệu tiếp tục xây dựng.
Anh ThịnhBạn đang xem bài viết 'Tháp ma', 'khách sạn diệt vong' và những tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang ở châu Á tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
