Sáng 7/2 (ngày 10 tháng riêng Âm lịch), người dân thủ đô Hà Nội đã đội mưa xếp hàng từ 4h sáng để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài.
Tại phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), nơi được mệnh danh là “phố vàng” của Hà Nội, phóng viên bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đó là ông Tô Hoà Bình, người đàn ông đã xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài trong suốt 15 năm.
Ông Bình năm nay 69 tuổi, là một cán bộ về hưu. Kể từ năm 2010 đến nay, năm nào đến ngày vía Thần Tài, ông Bình cũng đều xuất phát từ nhà lúc 3 giờ sáng và có mặt từ sớm tại cửa hàng vàng để chờ đợi mua những chỉ vàng may mắn.
![Ông Tô Hoà Bình (69 tuổi), giữ thói quen xếp hàng mua vàng ngày thần tài 15 năm nay.](https://i.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/files/content/2025/02/07/12ee9c58abc914974dd8-1034.jpg)
Ông Tô Hoà Bình (69 tuổi), giữ thói quen xếp hàng mua vàng ngày thần tài 15 năm nay.
Trong 15 năm xếp hàng thì có tới 12 năm, kể từ năm 2013 trở đi, ông Bình luôn là người “xông đất” cho cửa hàng vàng trong ngày thần tài.
![Kể từ năm 2013 đến nay, năm nào ông Bình cũng](https://i.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/files/content/2025/02/07/2aab74144385fcdba594-1035.jpg)
Kể từ năm 2013 đến nay, năm nào ông Bình cũng "xông đất" cho cửa hàng vàng trong ngày vía "Thần Tài".
Tính từ năm đầu tiên xếp hàng, khi ông Bình chỉ mua những chỉ vàng mua có giá 2,23 triệu đồng/chỉ đến nay đã gần 90 triệu đồng/chỉ ông vẫn luôn giữ thói quen mua vàng ngày thần tài.
Chia sẻ về thói quen đặc biệt này, ông Bình nói: “Tôi là cán bộ về hưu, không kinh doanh buôn bán gì. Đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài trở thành thói quen của tôi hơn chục năm nay.
Tiền mua vàng là tiền lương hưu tôi tiết kiệm được, đem đi mua vàng coi như là một khoản tiết kiệm. Tôi mua vàng để tiết kiệm chứ không tính bán hay lời lãi gì. Có những chỉ vàng tôi mua từ thời điểm giá chỉ 2,23 triệu đồng/chỉ đến nay giá đã tăng gấp 4 lần nhưng tôi vẫn giữ”.
![Ông Bình xem việc mua vàng như một hình thức tiết kiệm.](https://i.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/files/content/2025/02/07/c2b2b10e869f39c1608e-1036.jpg)
Ông Bình xem việc mua vàng như một hình thức tiết kiệm.
Năm nay 2025, ông Bình vẫn là người đầu tiên "xông đất" cho cửa hàng vàng trong ngày vía Thần Tài. Ông mua 3 chỉ vàng với giá 8,95 triệu đồng/chỉ để thêm vào "khoản tiết kiệm" vàng của bản thân.
An PhiêuBạn đang xem bài viết Người đàn ông xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài trong suốt 15 năm tại chuyên mục Cuộc sống Muôn màu của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
![từ khóa](https://sf.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/v2.2.85/templates/themes/images/tag.png)