Dừng chiếc xe vượt quá tốc độ, cảnh sát vô tình cứu mạng bé sơ sinh 12 ngày tuổi

Khi cảnh sát Will Kimbro dừng chiếc xe vượt quá tốc độ, anh không hề biết trước mình sẽ cứu được mạng sống một em bé sơ sinh.

Sự việc diễn ra tại hạt Berkeley, bang South Carolina nước Mỹ ngày 11/6 và được ghi lại bởi camera gắn trên người viên cảnh sát.

Theo đó, khi viên cảnh sát Kimbro dừng chiếc xe vì vượt quá tốc độ, tài xế lao ra khỏi xe, hét lên rằng em bé đã ngưng thở sau khi uống sữa từ bình sữa.

Cơ thể bé sơ sinh mềm oặt đi, xanh tái vì thiếu oxy.

Sau khi hỏi người mẹ đang ngồi ghế hành khách tên em bé, viên cảnh sát đặt bé lên đùi người mẹ, kiểm tra mạch đập và bắt đầu massage tim để sơ cứu.

"Cố lên bé, khóc đi con, khóc đi" - Viên cảnh sát nói. "Mở mắt ra đi nào, bé yêu."

Khi em bé bắt đầu khóc, cảnh sát Kimbro nói: "Khóc được tức là bé thở được rồi. Hãy khóc đi con, tiếp tục khóc đi nào."

"Tôi nghĩ bé không sao rồi, bé đang thở" - Viên cảnh sát khẳng định lại với người mẹ đang hoảng loạn.

Cảnh sát tiếp tục sơ cứu vì hơi thở của em bé còn rất yếu. Cuối cùng, ngực bé sơ sinh bắt đầu cử động, tức là em bé đã tự thở lại được. 

Sau đó, đội ngũ cấp cứu đã có mặt, đưa em bé vào một bệnh viện địa phương để quan sát. Bé sơ sinh sau đó đã được ra viện.

Theo CNN, tình trạng em bé hiện tại đã ổn định.

Nhờ phản ứng nhanh nhạy, chuyên nghiệp và dũng cảm của viên cảnh sát Kimbro, bé trai 12 ngày tuổi đã được cứu sống, văn phòng cảnh sát chia sẻ trên Facebook.

Kimbro cũng được trao huy chương cho hành động anh hùng này.

(Theo CNN)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan