22 hình ảnh chứng minh bán đồ ăn không có tâm đích thị là một tội ác

Khi bạn lười nấu ăn hoặc không có thời gian thì order trên mạng hoặc đi ăn hàng có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên lựa chọn này cũng tiềm ẩn rủi ro vì bạn không thể biết chắc đầu bếp sẽ làm bạn hài lòng hay khiến bạn thất vọng.

1. Món salad hoàng đế của tôi. Thật may là tôi không đói.

2. Xin giới thiệu với các bạn món bánh sừng bò tôi mua...

3. Bữa ăn có giá 40 USD từ phòng khách sạn: Burger bóng đêm?

4. Tôi mua gói bánh vòng 4 chiếc, nhưng cuối cùng chỉ nhận được 2 cái bánh và 17 gói muối.

5. Hình ảnh minh họa và thực tế.

6. Hãng "Gyro" có vẻ hơi khoác lác về sản phẩm trên bao bì.

7. Dâu của tôi đâu hết rồi?

8. Chúng tôi mua burger đông lạnh và đây là sản phẩm bên trong.

9. Vị của nó còn tệ hơn cả hình ảnh của nó.

10. Tôi order món salad...

11. Quá nhiều nỗi đau trong bức ảnh này.

12. Tôi đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng, phục vụ mang cho tôi món này với chỉ một chiếc thìa. Tôi yêu cầu bộ dao dĩa đầy đủ và thế là cô ấy nổi cáu rồi mang cho tôi con dao gọt hoa quả.

13. Món phô mai que đáng thất vọng nhất tôi từng order.

14. Mua burger Big Mac và nhận được một chiếc bánh mốc.

15. Hình như người ta cho thiếu gì đó thì phải...

16. Tôi đặt mua bữa trưa trên mạng.

17. Tôi biết đây chỉ là đồ ăn trên máy bay, nhưng sao hãng hàng không dám bán thứ này với giá 10 USD cơ chứ?

18. Sushi trong một quán ăn buffet. 

19. Tôi đặt mua một chiếc burger phô mai thịt xông khói với nước sốt barbecue, và họ mang cho tôi chẳng có thịt xông khói cũng không có vỏ bánh burger.

20. Chiếc pizza hạng sang trong ảnh minh họa và thực tế.

21. Đây là bữa trưa của tôi.

22. Không giống lắm với những gì tôi mong đợi.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan