Trong nhiều năm, Makenzee Meaux đã giữ bí mật về căn bệnh rụng tóc của mình, đội tóc giả khi ra ngoài và không chia sẻ với ai về vấn đề đó, kể cả bạn bè thân thiết.
Cô sinh viên đại học 21 tuổi đến từ Crosby, Texas mới đây đã chia sẻ những hình ảnh đính hôn táo bạo của mình, trong đó cô tháo bỏ bộ tóc giả trước ống kính, để lộ chiếc đầu trọc lốc.
Trong bài đăng của mình trên Facebook, đến nay đã gần 2.000 lượt like, cô cho biết, đây là một trong những điều khó khăn nhất cô từng làm trong đời.
Makenzee, người đính hôn với bạn trai thời trung học - Bryan Ballard cho biết, đây không phải là quyết định nhất thời.
‘Tôi đã suy nghĩ về điều này trong vài tuần. Tôi đã giấu kín chuyện này quá lâu. Tôi đang trưởng thành và tự tin hơn. Hơn nữa, tôi còn sắp kết hôn! Tôi nghĩ đã đến lúc tôi học chấp nhận bản thân’ – cô chia sẻ.
Makenzee được chẩn đoán mắc bệnh rụng tóc từ khi 8 tuổi. Khi cô bé đang chơi với các bạn ở trường, họ phát hiện đầu em có một chỗ bị hói rồi bắt đầu cười phá lên.
Tôi đã giấu kín việc này quá lâu. Giờ là lúc tôi học cách chấp nhận bản thân.
Mặc dù cô bé hoàn toàn khỏe mạnh, các bác sỹ chẩn đoán em bị alopecia universalis, tức rụng tóc lông hoàn toàn.
Makenzee nhớ lại: ‘Chỉ trong vòng 6 tháng, tất cả tóc và lông trên người tôi đều rụng hết. Thật kinh khủng!
Bạn bè tránh mặt và sợ sệt tôi, chẳng ai chịu nói chuyện với tôi cả. Ở độ tuổi nhỏ như vậy, điều này thực sự khó khăn’.
Kể từ đó, Makenzee đội tóc giả, được làm từ những sợi tóc thật gắn với da đầu cô bằng băng dính, giúp cô có thể gội đầu, làm xoăn, là ép – làm mọi kiểu tóc như người bình thường.
Khi lớn lên, cô rất ngại nói với mọi người về tình trạng của mình, ngay cả với Bryan, người cô đã hẹn hò 5 năm rưỡi trước.
‘Anh ấy nhận ra có điều gì đó bất thường ở tôi. Tất cả mọi người ở trường đều nhận ra, nhưng không biết đó là điều gì.
Phải mất 2 tháng hẹn hò tôi mới kể với Bryan về bệnh của mình’ – cô tâm sự.
Vì vậy, khi họ chụp ảnh đính hôn, việc cô cởi bỏ bộ tóc giả là một sự tiết lộ mang tính chấn động.
Makenzee cho biết, Bryan hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô vì bây giờ cô sẽ thực sự là chính mình.
Kể từ khi chia sẻ các bức ảnh trên mạng, Makenzee cho hay rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ đã liên lạc với cô.
Cô hy vọng họ có thể tìm thấy sự đồng cảm và niềm cảm hứng trong câu chuyện của mình, cũng như nâng cao nhận thức về căn bệnh này.
‘Tôi chưa từng nghĩ việc này sẽ có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn như vậy. Thật tuyệt vời’ – cô chia sẻ.