Vương Nhất Bác chứng tỏ 'siêu năng lực' biến hàng chợ thành hàng hiệu

Chưa bao giờ việc đu thần tượng lại đơn giản như thế. Chỉ cần sắm chiếc túi vải bạt khoảng 30.000 đồng là bạn đã có 'cheap moment' với Vương Nhất Bác rồi!

Vương Nhất Bác chứng tỏ 'siêu năng lực' biến hàng chợ thành hàng hiệu
Xem thêm

Trong Đêm hội Weibo tối 11/1, cư dân mạng phát hiện món đồ mà Vương Nhất Bác chọn đi kèm để trình diễn catwalk trên sân khấu trong số các món đồ mà BTC đưa ra là một chiếc túi vải bạt, có giá chỉ khoảng 15.000 đến 30.000 đồng.

Chiếc túi hàng chợ được Vương Nhất Bác đeo trên vai vẫn mang lại cảm giác sành điệu, thời thượng.

Chiếc túi vải bạt cũng là hình ảnh quen thuộc của người dân Trung Quốc lỉnh khỉnh đồ đạc mỗi dịp "xuân vận" về quê ăn Tết.

Vương Nhất Bác giải thích lựa chọn thú vị của mình: "(Túi này) Có thể đựng nhiều đồ. Xuân vận mà, phải mang túi to một chút." 

MC Đêm hội Weibo cũng dành lời khen ngợi cho Vương Nhất Bác: "Đúng là vấn đề không phải ở túi mà là ở người mang. Đẹp trai thì đeo cái gì cũng được."

Người xưa có câu "người đẹp vì lụa", nhưng với trường hợp của Vương Nhất Bác thì "lụa đẹp vì người" mới đúng.

Bạn đã sẵn sàng có "cheap moment" với Vương Nhất Bác chưa?

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Cái túi tuy chỉ 3 nhân dân tệ nhưng mấy chị không thấy là hoạ tiết hoa văn nó rất tinh tế, màu sắc trang nhã, tiện dụng và quan trọng là hợp với set Chanel trên người Vương Nhất Bác à?" - Một fan bình luận hài hước.

"Không quan trọng cái bạn mang, quan trọng là khí chất của bạn. Từ vài chục triệu đến vài chục nghìn, mang cái gì sang cái đó. Không hổ là anh tui mà."

"Quan trọng nhất là khí chất và thần thái thì hàng chợ cũng thành hàng hiệu."

"Vương Nhất Bác là thanh niên mặc hàng chợ cũng có cảm giác high fashion (thời trang cao cấp)."

"Không phải người đẹp vì lụa mà là lụa đẹp vì người thì đúng hơn."

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan