Quảng Trị: Mưa lũ lớn cuốn trôi 2 mẹ con, nhiều nhà bị sập

Mưa lũ lớn chiều tối 8/12 khiến cả TP Đông Hà ngập trong nước, nhiều nhà bị sập, cuốn trôi 2 mẹ con khiến 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích.

Bức tường nhà bà Tú Anh sập cuốn trôi 2 mẹ con.

Sáng 9/12, trao đổi với PV Gia Đình Mới, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, theo thống kê tới sáng 9/12, mưa lũ trên địa bàn TP gây thiệt hại  về người và tài sản. 2 người trong 1 gia đình bị nước cuốn trôi, trong đó 1 người đã tìm thấy thi thể, người còn lại vẫn mất tích.

Đó là 2 mẹ con bà Lữ Thị Tú Anh (63 tuổi) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (35 tuổi) trú tại phường Đông Lễ.

Lúc 19 giờ tối 8/12, khi hai mẹ con bà Tú Anh đang rửa bát, lũ bất ngờ khiến mảng tường nhà bà Tú Anh bị sập khiến bà Tú Anh và con gái bị cuốn xuống mương cạnh nhà.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút, thi thể của bà Lữ Thị Tú Anh đã được tìm thấy. Bà Anh bị nước cuốn mắc ở cột điện tại mương nước gần UBND phường Đông Lễ.

"Tôi đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm chị Vân Anh trên khu vực phường Đông Lễ" - ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, trận mưa tối qua làm nhiều nơi ngập sâu đến 2 mét, một số tuyến đường ở thành phố Đông Hà ngập cục bộ, nhiều nhà bị sập. Hiện Ban Phòng chống bão lũ của TP đang tiến hành thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Xem thêm
Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan