Người đàn ông vô gia cư đoàn tụ cùng gia đình sau khi được trao diện mạo mới

Một người đàn ông vô gia cư ở Philippines đã được bước sang trang mới cuộc đời sau khi được một người xa lạ trao cho diện mạo mới.

Người đàn ông vô gia cư có tên Erwin Dean, khi đang tim kiếm thức ăn ngoài khu phố mua sắm Quezon thì được một người qua đường có tên Franklin Goden phát hiện ra.

Goden vô cùng cảm thương vì cuộc sống khốn khó của Dean, vì vậy ông đã tìm cách giúp đỡ người đàn ông.

"Đầu tiên tôi gặp ông ấy, sau đó tôi cho ông ấy ăn." Goden chia sẻ trên Facebook. "Sau đó, tôi mua quần áo cho ông và cho ông đi tắm, đưa ông ấy đi cắt tóc, cạo râu, rồi dẫn ông ấy đến quán McDonald. Sau đó tôi đưa ông ấy đến trung tâm thương mại và khiến ông ấy mỉm cười."

Ông Goden cũng chia sẻ hình ảnh cuộc gặp gỡ của hai người, bài đăng nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, thu hút hơn 12 nghìn lượt thích và 35 nghìn lượt chia sẻ.

Bên cạnh những cư dân mạng khen ngợi hành động của ông Goden thì cũng có những người chỉ trích vì ông đã đăng tải "việc tốt" của mình lên mạng và cho rằng không cần khoe khoang việc tốt mình làm để nhận được lời khen của người khác.

Đáp lại những bình luận ném đá, ông Goden cho biết, mục đích của ông là để bài viết nhận được nhiều quan tâm để gia đình người đàn ông vô gia cư có thể tìm lại được ông ấy.

Và cuối cùng, bài đăng thật sự đã giúp anh em của ông Dean nhận ra người anh trai mất tích. Theo GMA News, Dean đã được đoàn tụ với gia đình sau câu chuyện trên.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan