Lên nóc nhà 29 tầng định tự tử rồi... ngủ quên

Giấc ngủ gật đã cứu mạng người đàn ông đang có ý định tự tử này.

Tờ Shanghaiist đưa tin, chiều thứ Năm vừa qua, cảnh sát Tây An (Trung Quốc) nhận được điện báo về một người đàn ông định tự tử đang ở tầng thượng một tòa chung cư cao 29 tầng. Khi cảnh sát đến nơi, họ bất ngờ phát hiện người đàn ông đang ngủ "chênh vênh" trên bờ tường nhỏ hẹp.

Từ ảnh chụp có thể thấy, chỉ cần một cái xoay người khi đang ngủ thôi cũng có thể khiến người đàn ông mất mạng vì rơi từ độ cao hơn 100 mét.

May mắn là người đàn ông ngủ cực an tĩnh, nhờ đó các nhân viên cứu hộ có thể tiếp cận và đưa anh ta vào trong an toàn.

Theo báo chí địa phương đưa tin thì người đàn ông này gặp một số vấn đề trong cuộc sống khiến tinh thần suy sụp. Sau khi uống vài chai bia, anh ta quyết định leo lên nóc nhà định nhảy xuống tự tử.

Rất may khi chưa kịp thực hiện ý định anh ta đã ngủ gật.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan