Cafe sáng: Bạn là điều tuyệt vời nhất, đừng quên!

Bởi lòng tốt cho đi mà chờ được đáp lại thì đó là thứ lòng tốt có mục đích! Cho đi chính là đã nhận về!

Tôi đã nói với bạn chưa, rằng cuộc đời có những kẻ không muốn bạn thành công, không muốn bạn tốt đẹp hơn họ!

Những kẻ ấy luôn tìm mọi lý do để tìm ra cái sai, cái chưa tốt của bạn để nói về bạn. Chúng ta không thể quét sạch được đám đó đâu! Bạn chỉ có thể khiến chúng tự nổ tung bằng cách "mặc kệ chúng nó", hãy cứ tốt đẹp theo cách của bạn và chúng sẽ tự cắn lưỡi mà chết vì nọc độc không trúng đích của chúng!

Tôi cũng đã nói cùng các bạn chưa về lòng tốt của chúng ta trong đời sống này! Phải, bạn hãy cứ sống thật tốt đẹp đi và đừng băn khoăn việc ai sẽ trả bạn lòng tốt trở lại!

Bởi lòng tốt cho đi mà chờ được đáp lại thì đó là thứ lòng tốt có mục đích! Cho đi chính là đã nhận về! Hãy biết vui vì ta làm một điều tốt đẹp chứ đừng làm một điều tốt đẹp để được ghi nhận!

Những kẻ luôn miệng nói "tôi sống tốt nhưng rồi bị trả lại toàn thứ xấu" thực chất chỉ là những kẻ tốt có mục đích. Vì làm điều tốt rồi quên đi chứ đừng ghi sổ để rồi cộng sổ và so sánh! Bởi đôi khi, lòng tốt ta làm nhưng người thụ hưởng lòng tốt của ta lại là cha mẹ ta, con cái ta!

Có những người tự huỷ hoại sự tốt đẹp mình đang có chỉ vì những so bì, lay chuyển bởi những kẻ vị kỷ- chỉ biết bản thân với mớ lý thuyết kiểu ăn miếng trả miếng: Tốt với ai tốt với mình- đắng với ai đắng với mình!

Hãy thử tưởng tượng cha mẹ bạn- con cái bạn một ngày nào đó sẽ nhận được báo ứng từ những gì bạn làm hôm nay, bạn sẽ thấy mình cần phải sống tốt, làm người tử tế thế nào!

Đừng để kẻ khác huỷ hoại bạn bằng thứ ghen tỵ và đố kỵ! Đừng tự huỷ hoại mình bằng những so tính thiệt hơn trong lòng!

Bạn là một điều tuyệt nhất, đừng quên! Vì thế hãy tiếp tục sống bằng sự tuyệt vời đó! 

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan