17 bức ảnh 'vịt hóa thiên nga' chứng minh không bao giờ là quá muộn để thay đổi

Những bức ảnh 'vịt thóa thiên nga' hy vọng sẽ mang lại động lực cho bạn chăm sóc ngoại hình và yêu thương bản thân hơn.

"Từ 14 tuổi đến 23 tuổi và nhận được hợp đồng làm người mẫu"
"Sự khác biệt sau 3 năm. Đừng bao giờ từ bỏ chính mình!"
"Từ 17 đến 23 tuổi, tôi thề là cùng một người nhé"
"Tháng 8 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, lần đầu tiên sau 2 năm tôi mặc được chiếc váy này"
"Từ 17 tuổi đến 26 tuổi, ảnh bên trái khi tôi đã lên cấp 3. Vẫn không thể tin được sự khác biệt này."
"9 tuổi đến 19 tuổi, tôi đã trưởng thành, đường nét khuôn mặt thon gọn hơn và học được cách chọn góc chụp"
"11 tuổi đến 18 tuổi, tôi niềng răng và học cách mỉm cười cùng vẽ lông mày"
"Bạn gái đã khuyến khích tôi giảm cân và tôi rất vui vì mình đã nỗ lực. Đây là thành quả giảm cân sau 2 năm"
"Hồi học cấp 2 tôi bị gọi là xấu xí, hơn 20 tuổi tôi nhận ra mình có thể tự xác định chuẩn mực cái đẹp của bản thân. Bên trái là tôi năm 16 tuổi, bên phải là tôi năm 27 tuổi"
"13 đến 20 tuổi. Tôi từng bị bắt nạt suốt thời thơ ấu. Sau đó tôi trưởng thành và biết yêu thương cuộc sống mình có"
"Một thay đổi ngoại mục từ năm 15 đến 18 tuổi"
"Từ 11 đến 21 tuổi, một thập niên của sự trưởng thành và học trang điểm"
"Tôi năm 17 và 19 tuổi, phải nói rằng hồi học cấp 3 tôi không biết làm đẹp cho lắm"
"15 tuổi đến 24 tuổi, tôi đã cố gắng tìm kiểu tóc phù hợp với mình và chiến đấu với trầm cảm. Tự chấp nhận bản thân và trưởng thành là điều tuyệt vời"
"12 tuổi và 33 tuổi, tôi thật may mắn là răng tôi vẫn đều dù không bao giờ đeo hàm duy trì"
"Từ 15 đến 23 tuổi, da hết mụn và tóc chuyển sang màu hồng"
"14 tuổi và 20 tuổi, tôi hết nheo mắt và chăm sóc da theo kiểu Hàn Quốc"

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan