Tan chảy khoảnh khắc cặp song sinh bị tách ra khi mới chào đời lần đầu gặp nhau

Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau của cặp song sinh sau 27 ngày bị tách ra từ khi mới chào đời khiến người xem 'tan chảy'.

Khi thai mới được 28 tuần 5 ngày, bà mẹ trẻ Ann Le (Victoria, Australia) đã buộc phải sinh mổ do phát hiện tình trạng thai nhi đang nguy cấp. 

Hai bé gái song sinh, Olivia và Zoe, khi chào đời ở trong tình trạng rất yếu. Theo Ann và chồng cô là Jason cho biết, đây là cặp song sinh MoMo (monoamniotic-monochorionic), tức là cặp song thai cùng chia sẻ với nhau một nhau thai và túi ối.

Sau khi chào đời ngày 26/1, hai bé sơ sinh lập tức được đưa đến  phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia (Melbourne) và bị tách ra để chăm sóc.

Mãi đến khi được 27 ngày tuổi, Zoe và Olivia mới được đoàn tụ. Vừa gặp nhau, dù dây nhợ vẫn còn quấn khắp người, cả hai bé đã quấn quít lấy nhau như thể chưa từng bị chia cách. Hai bé vươn tay về phía nhau, ôm nhau rất tình cảm.

Bà mẹ Ann Le chia sẻ: "Hai bé đã bị tách nhau ra một thời gian quá dài, nên tôi hơi lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng được gặp nhau. Nhưng khi Zoe nhỏ bé vươn bàn tay tí xíu qua lưng người chị gái, tôi cảm giác thời gian như ngừng lại. Trong giây phút ấy, mọi thứ thật hoàn hảo."

Cùng Gia Đình Mới ngắm một số bức ảnh ngọt ngào của hai bé gái sinh đôi nhé.

(Theo Popsugar)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan