Những tình huống oái oăm khiến nạn nhân không biết phải khóc hay cười

Có những tình huống trớ trêu có 1-0-2 mà chính người trong cuộc cũng biết dở khóc dở cười, không biết phải làm sao.

 

Chuyến phiêu lưu cuối cùng - chiếc quan tài bất ngờ bị bay ra khỏi xe tang lễ và hướng xuống đường.
Newton mà chưa tìm ra lực hút Trái đất thì tôi cũng tìm ra rồi!
Người muốn ở lại mà đầu lại muốn xuống xe. Không biết sau bao lâu cô gái này mới được giải cứu.
Tối qua vừa giặt xong bộ Nike mới mua để hẹn bạn gái.
Có nên gọi trực thăng tới giải cứu không? Sơn xong mới nhớ ra không để đường lui cho mình rồi!
Ai bảo voi không có sở thích chơi ô tô!
Hay dùng luôn chân sơn nhà?
Quá nhanh, quá nguy hiểm phần 9. Không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo với nạn nhân xấu số trong ảnh.
Chỉ còn biết đứng hát 'Em đi sâu quá' và đợi xe cứu hộ, người phụ nữ này không hề hình dung được vũng nước lại ẩn chứa một cái hố bên dưới.
Sinh nhật nóng bỏng và đáng nhớ nhất
Lần đầu tiên chồng tình nguyện rửa bát giúp vợ.
Đây là lần cuối cùng anh ấy đua xe đạp, để chuyển sang bộ môn nhào lộn.
Chàng trai được xương rồng yêu quý nhất? Không biết bác sĩ sẽ phải mất bao nhiêu tiếng để gỡ từng này gai xương rồng mắc vào nạn nhân, sau khi anh ngã vào bụi xương rồng.
Không biết nạn nhân đã gọi cảnh sát tới giải cứu bằng cách nào?
(Trái) Cách bơm môi tự nhiên không hóa chất - để ong đốt. (Phải) Không ai muốn nhìn thấy cảnh một cái bánh kem 'ra đi' theo cách này.
(Trái) Đây mới là thứ vũ khí mà muôn loài đều khiếp sợ: phân chim. (Phải) Hãy cẩn thận khi bạn mang những thùng sơn chưa đậy kín nắp lên xe.
(Trái) Mình ít khi mở khóa, một khi mở phải lấy luôn cả ổ (nhưng xe thì vẫn chưa mở). (Phải) Cô gái này được bắt gặp đang đi thẳng vào một tổ ong, một phương pháp chữa bệnh bí truyền chăng?
Làm sao để cảnh báo đang có một con nhện khổng lồ - tarantula trên người khi cô gái mải nghe nhạc quá to?
Không bao giờ để hết trứng vào một giỏ, hay cùng một xe tải.
Nhìn là biết anh ấy vừa khám phá ra điều gì.
Khôi Nguyên /giadinhmoi.vn