Ngôi nhà cấp 4 bình yên và quyến rũ đến khó cưỡng nằm giữa lòng Hà Nội

Ngôi nhà cấp 4 này được xây trên khu đất rộng 560m² thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Có lẽ khi ngắm nhìn công trình nhà cấp 4 đầy ấn tượng này, sẽ rất nhiều người nhận ra được một điều vô cùng đơn giản nhưng cũng hoàn toàn đúng, đó cũng chính là yếu tố làm nên vẻ đẹp riêng cũng như thành công của ngôi nhà, sự tận tâm của kiến trúc sư cùng sự tin tưởng của gia chủ, sự mong mỏi sở hữu một tổ ấm thật đẹp, thật lạ nhưng cũng rất thân quen.

Trên mảnh đất rộng rãi và tràn ngập cây xanh, nắng gió ấy, các kiến trúc sư trẻ đã đặt thiết kế, xây dựng công trình nhà 1 tầng rộng 200m² trên niềm hy vọng và niềm tin của chủ nhà dành cho họ.

Chủ nhân của ngôi nhà dành toàn bộ một nửa diện tích phía trước nhà để thiết kế vườn trước, nơi bất kỳ ai bước chân từ cổng vào đều cảm nhận được rất rõ, mỗi thành viên trong nhà đều rất yêu thiên nhiên, yêu những gì thân thuộc quanh mình.

Yếu tố làm nên điều tuyệt vời cho công trình này chính là chỉ xây dựng một tầng nhưng mọi không gian đều không bị "lấp đầy" bởi những mảng tường kiên cố, tạo thêm sự chật chội và bí bách. KTS trẻ đã khéo léo thêm những bức tường kính, khoảng giếng trời và lối đi. Mọi góc nhỏ đều được đan xen khéo léo giữa cây xanh, những vật liệu địa phương và những mảng sáng chiếu từ bên ngoài vào tạo nên không gian vô cùng trong trẻo, bình yên.

Dưới đây là toàn bộ khung cảnh ngôi nhà.

Vân Anh/giadinhmoi.vn