Chàng trai được chủ trọ nhờ dọn phòng của một cô gái kế bên, kèm theo lời dặn lấy chiếc tủ lạnh trong phòng về dùng. Thế nhưng vừa mở cửa chàng thanh niên chỉ muốn quay về ngay lập tức.
Câu chuyện về những căn phòng trọ bừa bộn, mất vệ sinh không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Và câu chuyện một chàng thanh niên vừa chia sẻ trên một hội nhóm về nhà cửa dưới đây tiếp tục khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu vì sao một cô gái đôi mươi có thể sống trong căn phòng kinh khủng như vậy, ý thức của cô gái để đâu khi để lại một "bãi rác" lúc chuyển đi như thế.
Nguyên văn câu chuyện được chàng thanh niên chia sẻ như sau:
" Lắm bạn nói đây là bãi rác, tôi khẳng định bãi rác còn sạch hơn, vì trước đó mẹ nó dọn đi 10 túi rác (loại túi đại) đi rồi nhé.
Nói thì cứ bảo nhiều chuyện, mà như này không kể cũng uổng. Chả là bên trên lầu chỗ tao ở có 1 phòng của con bé chắc cũng đôi mươi thôi, nó chuẩn bị chuyển về nhà mẹ đẻ (nguyên nhân ngày xưa sao tao ko rõ), nên bà cô mới sáng nay nhờ tao lên dọn giùm (bả tai nạn) và tiện vệ sinh luôn tủ lạnh lấy về xài. Mà bước lên tao cứ ngỡ mình lạc vào bãi rác Nam SơnĐến chịu với thanh niên bây giờ... bề ngoài thơm tho mà bên trong thì... bốc mùi :))
P/S: Thực ra đây chỉ là một trong số 4 phòng nữ ở khu này. Tao thì ko có vô những phòng đó bao giờ, nhưng tao khẳng định 100% là nó cũng đ* kém phòng này là bao đâu, đơn giản vì hành lang không có chổi, đồ tụi nó mang đến cũng chẳng có gì liên quan đến vệ sinh, chưa bh tao thấy tụi nó dọn dẹp, ban ngày ngủ, ban đêm đi đâu 3h về... Mình lịch sự, đi qua ko dám nhìn vô nhưng cái mùi nó bốc ra cứ như kiểu mày vừa đi * xong mở cửa thốc * ra ấy. Mà toàn con gái chứ mình tao con trai à" .
Dưới đây là hình ảnh căn phòng được cho là của một cô gái vừa tròn đôi mươi đã chuyển đi:
Cộng đồng mạng than trời, ngán ngẩm khi nhìn thấy hình ảnh căn phòng: