Cậu bé 11 tuổi mở cửa hàng từ thiện, học kinh doanh giúp đỡ mẹ và người kém may mắn

Obocho Peters, 11 tuổi đến từ nước Mỹ đã mở cửa hàng thời trang mang tên Obocho’s Closet để giúp đỡ mẹ và giúp đỡ những người kém may mắn.

Obocho 11 tuổi tiết lộ rằng sau kih xem phim Avengers: Infinity War (Cuộc chiến vô cực), cậu bé đã xin mẹ là bà Sasha Peters mua 8 loại đồ chơi như trong phim. 

Bà Peters là một bà mẹ đơn thân và không thể đáp ứng được yêu cầu của con trai. Cậu bé đã quyết định bán quần áo và giày của mình để tự mua đồ chơi. 

Nhận thấy rằng có thể nhiều gia đình khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi chăm sóc trẻ và điều đó đã giúp cậu bé có ý tưởng mở cửa hàng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Obocho ở cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng của mình

Dự án bắt đầu từ năm 2018 và ban đầu chỉ là một shop từ thiện online. Vào tháng 12, Obocho đã mở cửa hàng đầu tiên của mình ở quận Brooklyn, gần Flatbush. 

Cậu bé điều hành shop thời trang mang tên Obocho’s Closet để bán những đồ quần áo giá rẻ, giày dép cho trẻ em với giá dưới 10 đô la. 

Bà mẹ Peters đã giúp con trai mình quảng cáo website và đăng ký cho Obocho tham gia lớp học kinh doanh sau khi tan trường. 

Obocho nói rằng cậu bé bị ấn tượng và truyền cảm hứng từ những người có ý tưởng làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Cậu bé nói rằng cậu muốn trở thành là một người anh hùng của chính bản thân mình bằng cách giúp đỡ mẹ.

Vinh dự hơn là trong buổi khai trương cửa hàng còn có sự tham dự của chủ tịch quận Brooklyn là ông Eric Adams. 

Với những nỗ lực đó, cậu bé đã được nhận danh hiệu "nhân vật đáng chú ý của tháng" vào tháng 6 từ chủ tịch Adams.

Ông nói: "Cậu bé là hiện thân của những điều tốt đẹp để nhiều người trẻ trên cả nước noi theo, đặc biệt là ở quận Brooklyn."

 

Obocho và mẹ Sasha Peters
Obocho được chủ tịch quận Brooklyn trao danh hiệu nhân vật của tháng
Obocho bên những người "anh hùng" khác ở quận Brooklyn
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan