Cafe sáng: Một ngày lý tưởng diễn ra thế nào?

Hãy miêu tả một ngày lý tưởng của bạn! Một câu hỏi rất đơn giản.Vậy mà mỗi khi tôi hỏi nó, rất nhiều học trò và khách hàng tôi cố vấn lúng túng, không trả lời được...

Có những người rất giỏi đặt ra mục tiêu cho mình, nhưng lại không biết một ngày lý tưởng đối với họ là như thế nào.

Có rất nhiều người không hài lòng với cuộc sống họ đang có, nhưng để tưởng tượng ra một ngày trong cuộc sống họ mơ ước, thì họ lại không biết.

Để tôi chia sẻ với bạn một ngày lý tưởng của tôi....

Nó không khác gì với mỗi ngày tôi đang sống ngay lúc này.

Nó là chuỗi những khoảnh khắc khiến tôi thấy biết ơn được có mặt trên đời này. Ngay ngày hôm nay. Ngay lúc này.

...Đó là khoảnh khắc tôi vào phòng hôn tạm biệt con còn đang say ngủ lúc 5 giờ sáng, thì thầm "Con sẽ tự hào về mẹ" rồi lên xe để kịp chuyến bay.

...Là khoảnh khắc tôi cảm nhận được niềm vui của người bạn đặc biệt đang ở cách tôi cả nửa vòng trái đất. Khi tôi "vô tình" gửi tặng hai con của cô ấy đúng thứ các con đang mong chờ.

...Là khoảnh khắc tôi ngồi ăn trưa với những cộng sự tuyệt vời của mình, nhìn ngắm niềm vui ánh lên trong mắt họ khi họ nói về những đam mê giản dị.

...Là khoảnh khắc thảnh thơi, ngồi ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ và đơn giản... không làm gì cả trong vài phút.

Không, tôi không đợi 5 năm nữa để sống những ngày lý tưởng của đời mình. Tôi đang sống nó Ngay Hôm Nay. 

Còn bạn?

Một ngày lý tưởng rất có thể không phải là ngày bạn có trong tay tất cả những gì bạn ước mơ.

Nó đơn giản là ngày bạn quyết định sẽ sống đầy đủ, trọn vẹn trong từng giây phút.

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan