Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh: Hai nhân viên y tế khoa Nhi bị hành hung đến hoảng loạn

Đêm 8/4, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, một bác sĩ, một thực tập sinh đã bị người nhà bệnh nhân hành hung. Bác sĩ hiện đang hoảng loạn, đau đầu. Còn thực tập sinh mặt bị sưng nề, tụ máu mắt, có dấu hiệu tổn thương phần mềm.

Hình ảnh thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị người nhà bệnh nhân hành hung

Trao đổi với Gia Đình Mới vào trưa ngày 9/4/2018, bà Trần Thị Dung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 phút đêm 8/4.

Lúc đó bác sĩ Nguyễn Đình Thi, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang trực và có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đạt ( 15 tháng tuổi, TP. Hà Tĩnh) trong tình trạng sốt cao trên 39 độ.

“Bệnh nhân được bố đưa vào Khoa Cấp cứu, tại đây, bố bệnh nhân đã gây áp lực với nhân viên y tế .

Sau khi các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành xử lý, bệnh nhân Đạt được đưa thẳng lên Khoa Nhi điều trị. Tuy nhiên, ở Khoa Nhi, nhân viên y tế chưa kịp cập nhật bệnh tình, bố bệnh nhân đã hành hung bác sĩ Nguyễn Đình Phi.

Trong khi đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp – sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh chạy vào giúp đỡ bác sĩ tránh bị đánh liền bị người này đánh liên tiếp vào mặt và đầu khiến em bất tỉnh”, bà Dung cho hay.

Theo bà Trần Thị Dung, hiện nay, hai cán bộ bị hành hung đang được điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ Nguyễn Đình Phi vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đầu vẫn đau. Riêng thực tập sinh Trần Nhật Giáp nặng hơn, mặt sưng nề, mắt phải tụ máu phải băng bó và có dấu hiệu chấn thương sọ não.

Sau khi nhận được thông tin, bệnh viện thông báo với bảo vệ và công an tiến hành giải quyết, bố bệnh nhân đã bế bé theo sang công an làm việc.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan