Bé trai vô tình làm chết cá vàng cưng vì mang cá ra khỏi bể để ôm đi ngủ

Bà mẹ Tori Hamlin đến từ Georgia, Mỹ bất ngờ khi vào phòng con trai 4 tuổi và phát hiện cậu bé đang ôm chú cá vàng cảnh đi ngủ.

Cậu bé, tên là Everett, sững sờ khi mẹ đánh thức và nói cho cậu bé rằng chú cá vàng yêu quý có tên "Nemo" đã qua đời.

"Ban đầu tôi rất sốc, nhưng sau đó con trai tôi cho biết cậu bé chỉ muốn ôm nó đi ngủ mà thôi. Tôi nghĩ , chúa ơi, thật đáng buồn. Tôi không nghĩ việc con tôi làm chết con cá là chuyện buồn cười."

"Con trai tôi không hiểu mình đang làm gì. Thật sự tôi rất bất ngờ khi bé lại bắt chú cá lên được. Có lẽ là vì con cá vàng đã quá quen thuộc với thằng bé. Con tôi rất yêu chú cá vàng và rất thích ngắm nó."

Bà mẹ cho biết: "Chúng tôi đã giải thích cho con và con rất buồn, nói rằng "Con không cố ý giết cá của con". Sáng hôm sau thì con tôi đã ổn hơn. Khi chúng tôi hỏi lại, bé trả lời: "Con chỉ muốn ôm nó thôi"."

Everett đã học được một bài học từ câu chuyện này. Đôi khi trẻ phải mắc sai lầm để học hỏi từ đó. Đó là một phần của quá trình nuôi dạy con và trưởng thành. 

May mắn, bố mẹ cậu bé đã mua cho cậu một chú cá vàng mới ở tiệm thú cưng. Everett hứa sẽ không chạm vào chú cá vàng mới nữa.

(Theo Daily Mail)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan