Sự khác nhau giữa con trai và con gái làm nên hai nửa thế giới khác biệt nhưng thú vị

Con trai và con gái có vô vàn điều khác nhau từ ngoại hình đến tính cách hay cách suy nghĩ. Những bức tranh 'chuẩn không cần chỉnh' dưới đây sẽ 'lột tả' hết sự khác biệt thú vị đó.

Dù có 'ẩn ý' gì hay không, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, con gái cũng bao quát hết được mọi thứ về ngoại hình của người đối diện. Đây dường như là một 'thế mạnh' của con gái nhưng cũng đem lại rất nhiều điều phiền phức.

Con trai mỗi lần đi cắt tóc thì dường như được 'trở lại thế giới loài người', còn con gái cắt tóc xong cũng chẳng có ai nhận ra điểm khác biệt.

Hình ảnh đứa trẻ trong mắt con gái thường rất đáng yêu, ngộ nghĩnh. Còn con trai nghĩ rằng trẻ con chỉ toàn khóc lóc, mè nheo và 'phiền phức'.

Một ngày của con gái thật nhiều cảm xúc vui buồn.

Dù vậy, con gái vẫn luôn than thở rằng 'không có gì để mặc'.

Tắm là khoảng thời gian để con gái thư giãn, chăm sóc cơ thể và 'suy nghĩ về cuộc đời'.

Con gái có thể kể ra đủ loại màu sắc, còn với con trai dường như đó là việc khó khăn nhất.

Con gái là 'chúa ảo tưởng', cũng là 'chúa vòng vo' khiến nhiều đấng mày râu rất mệt mỏi.

Con trai và con gái có rất nhiều điểm khác biệt. Nhưng khác biệt như vậy mới làm nên hai nửa thế giới thật hài hòa, thú vị.

Lam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan