Dở khóc dở cười chùm ảnh trẻ em nước ngoài 'vật vã' vì học trực tuyến

Công nghệ được kỳ vọng giúp việc học trực tuyến dễ dàng hơn trong thời kỳ đại dịch, tuy nhiên việc học trực tuyến có thể khiến học sinh chật vật, mệt mỏi.

Dạy và học trực tuyến có thể thuận tiện nhưng không có được những ưu điểm giống như các lớp học truyền thống.

Ví dụ, giáo viên sẽ dễ dàng nhận ra học sinh có hiểu bài không qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt nếu dạy học theo cách truyền thống.

Nhưng khi học trực tuyến, nhiều giáo viên giỏi buộc phải liên tục hỏi học sinh những câu như "Các em đã hiểu chưa?" hay "Cô có giảng nhanh quá không?".

Hầu hết các giáo viên giỏi đều tương tác với ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm của học sinh, do đó việc học trực tuyến sẽ không thể nào mang lại hiệu quả tương đương.

Loạt biểu cảm "vật vã" của trẻ em nước ngoài vì học trực tuyến trong mùa dịch do các phụ huynh chia sẻ khiến cư dân mạng dở khóc dở cười.

1. Khi bạn mới 5 tuổi và ngày đầu đi học người ta yêu cầu bạn phải biết cách đọc, đánh máy và gửi email.

2. Chú mèo có sở thích "khoe hàng" qua camera trong lúc bé gái đang học trực tuyến.

3. Cậu con trai lớp 5 của chúng tôi đeo mặt nạ "bác sĩ dịch hạch" tham gia lớp học trực tuyến ngày thứ hai đầu tuần.

4. Giáo viên nhắn tin cho tôi và nhờ tôi đánh thức con gái dậy.

5. Ngày thứ hai học trực tuyến.

6. Khi lớp học quá nhàm chán...

7. Học sinh mầm non của tôi trong tiết học trực tuyến kéo dài 40 phút.

8. Có hai kiểu trẻ em khi học trực tuyến. Đây là cháu gái và cháu trai tôi. Tội nghiệp cậu bé.

9. Sau 43 phút buổi học đầu tiên của lớp 2 qua Zoom.

10. Tôi hiểu cảm giác này...

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan