Con gái lớp 3 chu đáo chuẩn bị thuốc, nước và viết thư dặn mẹ bị bệnh được khen hiếu thảo

Nhiều người biết câu chuyện không khỏi thốt lên: 'Giá như mình cũng có một cô con gái'.

Câu chuyện nhỏ của một tài khoản Facebook có tên Pham Duc Hoanh về cô con gái của mình đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chỉ vỏn vẹn vài dòng kể chuyện và một số hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa và khen ngợi cô bé hiếu thảo, chu đáo.

Nội dung bài viết của ông bố như sau: "Con gái lớp 3 của mình đấy! Nó thấy mẹ nó đau họng phải uống thuốc nên viết thư “động viên”. Nó viết lúc chuẩn bị đi ngủ tối qua, để sáng ngủ dậy mẹ sẽ bất ngờ."

Có thể thấy dù mới học lớp 3 song cô bé đã rất chu đáo, tỉ mỉ khi không chỉ chuẩn bị thuốc, nước cho mẹ, còn dùng màng bọc đậy nước và vẽ hình trái tim trang trí trên mặt bàn.

Đong đầy tình yêu của cô con gái nhỏ còn là lời nhắn trên giấy với nội dung:  "Đây là thuốc và nước con chuẩn bị cho mẹ, bố bảo My đừng uống. Mẹ ơi, hãy lấy nước và thuốc uống ở trên bàn để mẹ uống thuốc vào sáng mai nhé, mẹ uống đi. Đọc xong mẹ hãy lật mặt sau nhé mẹ".

Và nội dung mặt sau, cô bé tiếp tục dặn dò mẹ:

"1. Đây là thuốc tối ngày 6/4 mẹ ạ.

2. Con đã chuẩn bị sẵn cho mẹ rồi mẹ ạ.

3. Và cả nước con đã chuẩn bị rồi.

4. Mẹ uống thuốc đi nhé.

5. Mẹ đừng quên uống thuốc nhé!".

Sáng dậy nhìn thấy điều bất ngờ này, người mẹ chắc hẳn thấy mát lòng mát dạ lắm. Mệt đến mấy cũng hạnh phúc tràn đầy.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan