Chân Ái của Châu Đăng Khoa mang Orange quay trở lại

MV 'Chân Ái' do Châu Đăng Khoa sáng tác kết hợp với Orange 'Người lạ ơi' và Khói đã mang lại một màu sắc vô cùng hấp dẫn, khiến khán giả không hết lời khen.

Chân Ái của Châu Đăng Khoa mang Orange quay trở lại

Châu Đăng Khoa "lôi kéo" Orange, Khói tham gia MV mới

Nổi lên từ loạt hit "Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi", Orange dương như không ra sản phẩm nào. Im ắng trong thời gian dài, mới đây, nữ ca sĩ đã tái xuất âm nhạc với ca khúc "Chân ái", kết hợp cùng Châu Đăng Khoa và rapper Khói.

Sự kết hợp của bộ ba Orange - Châu Đăng Khoa - Khói rapper này còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi kết hợp những nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn tỳ bà, sáo… với thể loại R&B/Hiphop sôi động.

MV Chân ái là ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái và đến hiện tại mới ra mắt. Nội dung bài hát là những dòng suy nghĩ vẩn vơ của một người đang đối diện với tình yêu: Giả vờ mềm yếu, đau ốm và than vãn để ai đó có thể chú ý, để mắt và chăm sóc.

Châu Đăng Khoa chia sẻ:

“Bài hát này thật sự đã làm cho cả Khoa lẫn Orange vất vả, thử nghiệm rất nhiều bản phối khác nhau nhưng cuối cùng, Khoa vẫn chọn lựa bản demo đầu tiên - thể loại R&B/Hiphop.

Tuy nhiên lần này Khoa muốn mang thêm hơi thở đương đại vào sáng tác của mình nên đã mạnh dạn kết hợp với worldmusic qua những tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà và sáo… Đặc biệt, tất cả nhạc cụ đều được ê kíp thu thật để cảm xúc bài hát được trọn vẹn nhất”.

Nội dung MV Chân Ái

MV Chân Ái lấy bối cảnh sân khấu kịch ở thập niên 60 với những đào, kép họa mặt cầu kỳ, phục trang lộng lẫy, kết hợp múa hát, diễn xuất.

Orange vào vai cô đào duyên dáng Tuệ Mẫn trong MV Chân Ái

Orange vào vai Tuệ Mẫn - cô đào duyên dáng được chàng kép chính (Huy Phong) phải lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên và ứng cử cho vị trí đào chính cho vở kịch Hoa Liên Yêu thay thế cô đào Lý Lệ Thanh (Fung La).

MV Chân Ái được đăng tải trên kênh Superbrothers:

Cũng vì thế nên Tuệ Mẫn là tâm điểm để Lý Lệ Thanh coi như cái gai trong mắt và tìm cách hãm hại. Thế nhưng tất cả điều đó đều không khiến Tuệ Mẫn bị tổn thương. Thực tế, tuệ Mẫn vốn là ma nữ và Lý Lệ Thanh đập phá bàn thờ của cô gái này, hóa điên vì hành động của mình.

Hoàng Nam/giadinhmoi.vn

Tin liên quan