Cafe sáng: Vì sao không nên bắt người khác phải hiểu bạn?

Nếu người khác phán xét bạn, hãy để họ làm điều đó. Nếu người khác nghi ngờ bạn, hãy để họ nghi ngờ.

Khi ai đó nói tôi điên rồ, tôi cho đó là tín hiệu tốt! Việc người khác không hiểu được tham vọng, ước mơ, tâm huyết của bạn là điều hoàn toàn bình thường. 

Ước mơ của bạn là dành cho riêng bạn. Người khác có ước mơ của họ. Không ai có trách nhiệm, nghĩa vụ phải tin vào ước mơ của bạn, phải ủng hộ hay động viên bạn.

Nếu họ làm điều đó, coi nó như một món quà. Nếu họ không làm, coi đó là lẽ thường.

Bạn không cần phải thuyết phục ai đó tin bạn hay chứng tỏ mình với những ai nghi ngờ bạn. Điều duy nhất bạn cần làm đó là khám phá ra những tiềm năng to lớn trong bạn để thực hiện ước mơ trong trái tim bạn.

Nếu người khác phán xét bạn, hãy để họ làm điều đó. Nếu người khác nghi ngờ bạn, hãy để họ nghi ngờ.

Còn bạn hãy tiếp tục làm công việc của bạn. Hãy tiếp tục bước tới. Tiếp tục sống ước mơ của bạn.

Sống hết mình cho những điều bạn tin tưởng và chú tâm tuyệt đối vào mục tiêu của bạn để không có chỗ cho sự hoài nghi và sợ hãi.

Ruby Nguyễn


Tin liên quan