Cafe sáng: Chừng nào còn đổ lỗi, thì chừng đó bạn còn chưa trưởng thành

Nếu ai cũng đổ tại cuộc đời xô đẩy để được thông cảm, thì bọn tội phạm đã chả phải đi tù.

Nhiều người cho rằng vì xuất phát điểm của họ không cao, nghèo khó, thiệt thòi.. nên mới bị đẩy vào những bi kịch.

Bạn quên rằng, cuộc sống này hay ở chỗ là, cho dù xuất phát điểm có khác nhau và bạn không thể chọn được nơi mình sinh ra.

Nhưng kể cả ban đầu bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo... thì bằng 1 cách nào đó cuộc sống cũng sẽ đưa tới cho bạn vô vàn cơ hội học tập ngoài trường học - đó chính là quy luật sinh tồn và cái giá để bạn trưởng thành. Chứ không phải là thứ để bạn đổ lỗi!

Những khó khăn thử thách, những cay đắng ngọt bùi, những cung bậc tình cảm, những vấp ngã oán giận... mà bạn nhận được, bạn có chắc những người giàu hơn bạn không gặp?

Một người làm bạn tổn thương, bạn có quyền chửi lại, đánh lại, trả thù... hoặc cũng có thể nhìn thẳng vào mắt người đó và quay lưng bước đi không bao giờ gặp lại. 

Bạn đừng đổ tại nghèo và xấu nên bị quấn vào mớ giẻ rách, chính ra vì bị quấn vào đó bạn mới không có thời gian và thảnh thơi đầu óc để làm đẹp và làm giàu đó thôi! 

Xinh Trương An


Tin liên quan