Bé trai bị gọi là 'đồ ẻo lả' vì thích màu hồng, ông bố đáp trả: Tôi tự hào vì con

Một ngày đi học về, cậu bé 7 tuổi đến từu Thái Lan phàn nàn với bố vì bị gọi là 'đồ ẻo lả' ở trường.

Theo Oriental Daily, bé trai bị gọi là "đồ ẻo lả" vì cậu bé thích màu hồng và thích mặc đồ màu hồng.

Ngày 8/8, người bố cậu bé đăng một bài viết trên Facebook: "Vâng, con trai tôi có thể "ẻo lả", nhưng tôi cảm thấy tự hào vì con, bởi chỉ những người may mắn mới có được đứa con trai tốt như con tôi mà thôi. Cho dù con có thể "ẻo lả" hay là người đồng tính, đó cũng là một xu hướng tính dục, và con vẫn rất tuyệt vời."

Người bố cũng chia sẻ những bức ảnh con trai mặc váy hồng, mang túi xách hồng để chứng minh điều đó không có gì là sai trái.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi thái độ của ông bố với vấn đề này và sự dũng cảm của hai bố con.

Khi được phỏng vấn, người bố cho biết không hề tức giận với giáo viên hay bạn học của con trai và không có ý định gây tranh cãi gì với bài viết của mình. 

Anh bày tỏ niềm tự hào đối với con trai "Con tôi là một bé ngoan, con rất thích học tiếng Trung".

Bất kể xu hướng tính dục của con là gì, anh sẵn sàng chấp thuận quyết định của con miến con anh luôn là người tốt và làm việc tốt.

Anh tin rằng, con trai mình không hề và cũng không cần khác những đứa trẻ khác.

Câu chuyện hai cha con Thái Lan giúp nhiều người có thêm hy vọng vào sự chấp thuận của gia đình đối với cộng đồng LGBT.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan