"Tôi đã giới thiệu bản thân với anh ấy 5 năm trước như thế này: "Chào anh, chúng mình có cùng kiểu tóc đấy!" Bất ngờ là cách đó lại hiệu quả."
Đừng hỏi "Tại sao", hãy hỏi "Tại sao không?"
"Tôi là một ông bố của những nàng công chúa xinh xắn. Cuối cùng tôi đã học được cách tết tóc nơ bướm rồi."
"Bên trái là ảnh mẫu tôi gửi cho thợ làm tóc xem, bên phải là kết quả. Thật mừng vì tôi đã tìm được một người làm tóc như ý."
Lý do anh ấy buộc tóc:
"Khá tự hào vì sự tiến bộ của bản thân: Bên trái là tháng 12 năm ngoái, bên phải là hiện tại)."
"Tôi yêu mái tóc xoăn của mình. Đôi khi nó cũng thể hiện tình yêu với tôi như thế này."
"Mái tóc đỏ hung kỳ lạ khiến tôi từng bị trêu chọc rất nhiều khi còn bé. Giờ nó giúp tôi luôn cảm thấy trẻ trung dù đã 49 tuổi."
"Từ năm nhất đại học tới năm thứ năm!"
(Theo BS)