Thú vị hành trình một ngày làm nông dân ở Ba Vì cùng trẻ
Không chỉ được biết về các loại gia cầm, gia súc, tận tay cho chúng ăn, những đứa trẻ thành phố còn được trồng cây, úp cá, tự làm bánh cuốn và trải nghiệm các sản phẩm mình làm ra.
Hành trình này mới được CMT Travel giới thiệu và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các công dân thành phố.
Câu chuyện ý nghĩa ở chỗ, các bậc phụ huynh được chơi cùng đám trẻ sau 1 tuần mệt mỏi với công việc và học hành. Còn đám trẻ đã biết những thứ chúng mới chỉ được nghe qua sách vở.
Chùm ảnh ghi nhận của chúng tôi trong hành trình "Một ngày làm nông dân" tại Ba Vì:
Với nội dung trải nghiệm làm nông dân, đối tượng khách chính đa số là các bậc phụ huynh cùng các cháu nhỏTrải nghiệm bắt đầu từ phương tiện đi làm đồng của người nông dân, chiếc xe công nôngThời điểm hiện tại, có lẽ nhiều "người lớn" cũng chưa biết chiếc giếng hình dạng thế nàoCó lẽ đây là lần đầu tiên cô bé được chạm đến chiếc máy tuốt lúaMón bánh cuốn truyền thống thì có lẽ các cháu đã ăn nhiều rồi. Nhưng tự tay làm thế này thì chắc chắn là lần đầuỞ thành phố thì tất nhiên là không có suối để lội rồiCòn chuyện úp cá thì... lạ quáLàm thế nào để bắt được cá sau khi úp? Đã có nông dân đích thực hướng dẫnCác ông bố cũng lập tức thể hiện khả năng với conĐã đến giờ ra ruộng trồng rauThật thú vị khi được chứng kiến con trâu từ trong sách xuất hiện ngay trước mắtMuốn có rau sạch để ăn ư? Phải ra tay trồng thôi. Một thời gian nữa mình sẽ quay trở lại để thu hoạchMặc cho trời nắng, đám trẻ vô cùng hào hứng với việc tự đi mà không mè nheo bố mẹ chăm sócVà kết thúc chương trình, chúng được xả hơi với bể bơi. Thật là một chuyến đi xả hơi hết xảy.