Câu đố: Nhìn vào tấm hình, đoán xem ai đã lấy trộm đồ của cô gái?

Dựa vào các dữ liệu và hình ảnh đã cho, hãy giải đáp câu đố và giúp cô gái tìm đồ bị mất nhé.

Nội dung câu đố:

Một ngày hè yên ả, vị thám tử quyết định ra bờ sông sưởi nắng. Bỗng ông nghe thấy tiếng khóc của một cô gái.

"Này cô gái, tại sao cô khóc?" - ông hỏi - "Cô cứ bình tĩnh kể từ đầu mọi chuyện cho tôi xem nào."

"Ông có phải tôi đâu mà ông hiểu" - cô gái nức nở - "Ông không biết sợi dây chuyền ấy có ý nghĩa như thế nào với tôi đâu. 

Ngày nào tôi cũng đến đây chơi. Hôm nay, tôi tháo dây chuyền ra để nằm tắm nắng, tôi để nó lên trên cuốn sách, rồi ngủ thiếp đi mất. Tỉnh dậy, tôi chẳng thấy sợi dây chuyền đâu nữa."

Vị thám tử lặng yên suy ngẫm. Xung quanh chỗ cô gái ngồi không hề có dấu chân nào khác ngoài dấu chân của cô gái. Cũng không có ai sống ở khu vực này. Chắc hẳn là những vị khách đến đây chơi đã lấy sợi dây chuyền.

Mọi người hiện đang đứng vây quanh vị thám tử. Ông nhìn vào họ, và ngay lập tức ông hiểu ai là người đã lấy trộm sợi dây chuyền của cô gái.

Bạn có biết ai là kẻ đã lấy trộm sợi dây chuyền không?

Đáp án ở bên dưới.

Xem câu đố khác tại đây.

Xem thêm

Đáp án

Người duy nhất có thể với đến sợi dây chuyền mà không để lại bước chân trên cát xung quanh vị trí của cô gái là người cầm dây câu cá. Anh ta chính là nghi phạm số 1.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan