Cafe sáng: Làm việc ở nhà

Trong thời gian cách ly xã hội, một số ông bạn cứ hỏi, thời cách ly xã hội này, làm việc ở nhà có chịu nổi không.

Cái nghề nay đây mai đó và làm việc trong mọi hoàn cảnh thực ra quá hợp với mình.

Một số ông bạn cứ hỏi, thời cách ly xã hội này, làm việc ở nhà có chịu nổi không. Mình bảo, chịu được quá đi chứ, vì đã quá quen với cảnh viết bài và làm các phóng sự truyền hình trên mọi hành trình, từ máy bay, xe bus, tàu hoả, tàu thuỷ, trên vỉa hè và chênh lệch múi giờ giữa các nước với Việt Nam chẳng thành vấn đề.

Thế nên, việc biến căn nhà của mình thành một cái trường quay nhỏ cũng không phải là chuyện quá lớn. 

BLV Anh Ngọc trong 1 lần trác nghiệp

Trong gần một tháng qua, đã thực hiện hơn chục cái phỏng vấn từ căn nhà của mình, với máy quay chính là cái iPhone. Và xem các kênh truyền hình nước ngoài những ngày này cũng thấy người phỏng vấn đa phần là ở nhà, trả lời trực tiếp qua Skype.

Đến một người dẫn thời sự của kênh Skynews (Anh) cũng đã dẫn trực tiếp chương trình từ căn phòng nhà anh ấy, với cái ri đô phần phật bay ở phía sau lưng.

Thế giới đang thay đổi vì dịch bệnh, cách làm việc cũng vậy, và cái nghề của bọn mình cũng không khác. Tự dưng nhờ thế mà được ngắm rất nhiều giá sách, phòng ngủ, thậm chí là bếp của các căn hộ hiện lên phía sau lưng của người được phỏng vấn.

Tính sắp đặt và chỉn chu của truyền hình không còn được giữ nguyên nữa, đơn giản vì không thể khác được trong hoàn cảnh này.

Tóm lại, kiểu gì mình cũng chơi, cũng thích nghi được và làm tốt...

Trương Anh Ngọc 


Tin liên quan