12 phong cách thời trang táo bạo từng bị 'ném đá' trong quá khứ

Trước khi đi đến sự cởi mở trong thời trang ngày nay, những cô gái ngày xưa đã từng có thể... bị bắt vì một chiếc váy ngắn quá đà.

Siêu mẫu Jean Shrimpton mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối và hở tay trong một sự kiện ở Melbourne. Tuy khó tin với góc nhìn của thời nay, nhưng trang phục của cô đã từng nhận nhiều 'gạch đá' từ các khách mời tham dự.
Hai cô gái mặc váy ngắn ở Capetown năm 1965 nhận được nhiều ánh mắt hiếu kỳ lẫn 'kỳ thị' của người đi đường.
Maud Wagner là người phụ nữ đầu tiên xăm mình đầu tiên được ghi nhận, cũng là cô gái sở hữu những hình xăm táo bạo che kín cơ thể (ảnh năm 1907)
Hai cô gái này là hai người đầu tiên xuất hiện với chiếc quần ngắn khoe đôi chân trần ở Toronto năm 1937
Năm 1996, hãng thời trang nổi tiếng Yves Saint Laurent đã khoác bộ vest - biểu tượng của nam giới - lên những cô gái của mình. Những siêu mẫu của Yves Saint Laurent không được cho phép bước vào các nhà hàng trong những bộ vest nữ này, nhưng đây cũng là một bước tiến đột phá với thời trang vào thời điểm ấy
Annette Kellermann là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, một nữ diễn viên và cũng là một nhà văn. Bộ đồ bơi kín mít này chính là nguyên nhân khiến cô bị bắt vì 'hành vi không phù hợp'
Đồ bơi này mới được coi là hợp pháp
Cô gái bị bắt vì mặc đồ bơi và để lộ chân
Phong trào biểu tình tự do ăn mặc thời xưa
Nhà thiết kế tạo ra chiếc váy ngắn đầu tiên
Paul Poiret - nhà thiết kế 'giải phóng' phụ nữ khỏi những chiếc áo ngực bó chặt
Hai cô gái Đức phải đạp xe về nhà... thay quần vì thời ấy chỉ cho phép nữ sinh mặc váy đồng phục
Mai Hoa/giadinhmoi.vn