Cơ thể chàng trai sau 55 giờ bơi 163 km để gây quỹ nghiên cứu ung thư khiến thế giới cảm phục

Một chàng trai người Hà Lan đã bơi quãng đường 163 km trong 3 ngày, chỉ với những khoảng nghỉ ngắn, để gây quỹ cho nghiên cứu ung thư. Hình ảnh cơ thể của anh sau 55 tiếng ngâm mình dưới nước khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Tay chân Maarten sau 55 giờ bơi

Ngay từ nhỏ, Maarten van der Weijden (Hà Lan) đã biểu hiện tài năng bơi lội của mình. Tuy nhiên ngay trước khi bắt đầu sự nghiệp, căn bệnh ung thư đã làm vụt tắt hi vọng của chàng thanh niên.

Năm 19 tuổi, Maarten bị chẩn đoán mắc ung thư máu, tiên lượng không có nhiều hi vọng sống sót. Tuy nhiên, Maarten đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai.

Không chỉ chiến thắng ung thư, anh còn hồi phục nhanh chóng và trở lại với bơi lội chỉ 2 năm sau khi được chẩn đoán ung thư.

Anh còn đoạt Huy chương Vàng Olympic 2008 tại Bắc Kinh.

Mới đây, Maartin đã tham gia thi bơi quãng đường 200 km tại Elfstedentocht, Hà Lan cho chiến dịch gây quỹ nghiên cứu về ung thư.

Cuộc thi kéo dài 3 ngày và các VĐV chỉ có những khoảng nghỉ ngắn ngủi. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe và tình trạng nước quá ô nhiễm nên Maarten không thể hoàn thành hết 200 km.

Anh đã bơi được quãng đường 163 km trong 55 tiếng đồng hồ.

Mặc dù không thể đạt mục tiêu 200 km, chiến dịch gây quỹ vẫn hết sức thành công và các VĐV đã mang về cho quỹ hơn 4 triệu USD.

Đây là bàn tay của anh sau khi ngâm dưới nước 55 tiếng đồng hồ.

Cả bàn tay và bàn chân của anh đều nhăn lại do ngâm nước quá lâu.

Hình ảnh đôi tay, đôi chân kỳ lạ khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Một độc giả cho biết Maarten thậm chí còn ngủ cả trên nước. Ý chí và nghị lực của anh đã chinh phục trái tim mọi người.

(Theo Bored Panda)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan