Cafe sáng: Vì sao sống phải có niềm vui?

Chỉ cần có nhiều niềm vui, cô gái sẽ hấp dẫn gấp ngàn lần cô ấy khi đang bực dọc, u uất, nghi ngờ, đố kỵ!

Tôi biết nhiều cô gái lúng túng vô cùng khi được hỏi: Ở em, điều gì hấp dẫn mọi người nhất? Một cô gái còn không biết mình có gì hấp dẫn thì sao có thể hấp dẫn người khác? Để tôi ví dụ vậy!

Ví dụ như niềm vui đi! Một cô gái có nhiều niềm vui thì thế nào? Niềm vui đầy ắp trong mắt, trong tim, trong lòng, trong suy nghĩ, trong hành động, trong ứng xử... Mắt khi ấy lấp lánh lắm! Tim lúc đấy hân hoan lắm! Lòng lúc ấy rộng mở lắm! Suy nghĩ lúc ấy phóng khoáng lắm! Hành động lúc ấy thoải mái lắm. Ứng xử lúc ấy đẹp đẽ lắm!

Tin tôi đi, chỉ cần có nhiều niềm vui, cô gái sẽ hấp dẫn gấp ngàn lần cô ấy khi đang bực dọc, u uất, nghi ngờ, đố kỵ!

Một ông chồng có vợ lúc nào cũng ắp đầy niềm vui sẽ thế nào? Sẽ vui! Chắc chắn! Nhưng cũng sẽ sợ mất lắm! Sợ mất đi niềm vui này. Nên sẽ giữ thật chặt. Có càng nhiều niềm vui, cô gái đó sẽ có càng nhiều hấp dẫn!

Nhưng làm sao để có nhiều niềm vui như thế? Nào là tắc đường kẹt xe, nào là sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu, nào là bụng xề, ti tóp, mông chảy, quần áo muốn mua mới mà Phòng Thay Đồ mãi chả giảm giá để mua... blah blah đủ kiểu!

Tôi hiểu chứ! Chúng ta đang sống ở nơi mà mỗi ngày lại có hàng trăm hàng ngàn quan toà trên Facebook tố cáo kẻ xấu, kẻ sai. Chỉ đọc thôi cũng đã cạn kiệt niềm vui rồi. Thế thì làm sao để có được niềm vui?

Này cô gái, nếu cô không tự kiếm được niềm vui thì làm sao cô trở nên hấp dẫn cho được? Và tôi thật buồn khi phải nói, cô mất dần đi sự hấp dẫn của mình rồi. Tôi làm sao biết cách làm cho cô vui? Chẳng ai có thể làm cho cô vui kể cả một... tập truyện cười.

Vậy nên, tìm niềm vui phải tự cô thôi! Hãy làm giàu có đời mình bằng những niềm vui và sử dụng chúng nhiều nhất có thể. Vẫn là một câu quen thuộc: Buồn cũng hết ngày, vui cũng hết ngày. Sao không chọn niềm vui?

Hoàng Anh Tú


Tin liên quan