Cafe sáng: Không bao giờ dừng lại

Hãy làm cho những ai không gặp bạn trong một tháng sẽ phải tìm hiểu bạn lại từ đầu.

Tôi rất tâm đắc với câu nói: "Hãy không ngừng phát triển bản thân để những ai không gặp bạn trong một tháng sẽ phải tìm hiểu bạn lại từ đầu". 

Phát triển bản thân quan trọng hơn tiền bạc, hơn business, thậm chí hơn cả các mối quan hệ.

Nó giống như mặt nạ ô-xy trên máy bay vậy. Bạn phải đeo cho mình trước khi giúp người bên cạnh.

Nếu bạn nhìn những người thành công trên thế giới, họ luôn đặt việc phát triển bản thân lên trên hết bởi họ biết rằng khi họ phát triển, những việc họ làm ắt sẽ cất cánh.

Nếu bạn nhìn vào những mối quan hệ đáng ngưỡng mộ nhất, chúng luôn là mối quan hệ giữa hai con người ngày ngày hướng tới level tiếp theo của họ.

Ruby Nguyễn

Vì vậy tôi tin rằng khi tôi đặt việc phát triển bản thân lên trên hết, tôi sẽ là một người mẹ tốt hơn cho các con, một CEO tốt hơn cho các cộng sự, một người thú vị hơn trong các mối quan hệ quanh mình.

Chắc bạn đang tự hỏi: Phải bắt đầu từ đâu để phát triển bản thân? Đơn giản lắm.

Trung bình một ngày mỗi người dành khoảng 2 tiếng trên mạng xã hội. Nếu chúng ta chỉ trích ra 30 phút trong 2 tiếng ấy để làm một việc gì đó nuôi dưỡng bản thân mình, trong một tháng, chúng ta sẽ có 15 tiếng để đầu tư cho mình.

15 tiếng đủ để chúng ta đọc 1- 2 cuốn sách, học một kĩ năng mới, tham gia 3- 4 workshops, triển khai một ý tưởng nào đó. 15 tiếng ấy đủ để thay đổi khá nhiều thứ trong bạn rồi.

Vậy ai sẵn sàng bỏ ra 30 phút mỗi ngày cho chính mình?

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan