Cười bể bụng với kỹ xảo 'ảo tung chảo' trong phim Trung Quốc

Màn ảnh Trung Quốc không ít lần bị chê vì kỹ xảo 'ba xu' quá lố, không chân thực khiến người xem khó chịu, dở khóc dở cười.

Cảnh đụng xe trong Bộ Bộ Kinh Tình (2014), cô dâu bay một hồi trên không trung với hiệu ứng slow-motion như trong "Cô dâu 8 tuổi" rồi mới tiếp đất một cách... khá nhẹ nhàng.

Cảnh đụng xe của Lưu Diệc Phi trong Hồng Nhan Lộ Thủy còn phi logic hơn nữa. Nữ diễn viên nhào lộn vài vòng trên không trung khi bị đụng xe trên cầu rồi... rơi xuống sông.

Nữ chính bay cao cả chục mét và rơi tự do một cách khó hiểu.

Trong phim Anh Chồng Quốc Dân, Hùng Tử Kỳ lao ra đỡ Lý Khê Nhuế không khác nào thủ môn bắt bóng.

Sơn hải kinh chi Thượng cổ mật ước là bộ phim ra mắt đầu năm 2020, quy tụ dàn diễn viên trẻ được yêu thích như Ngô Lỗi, Vương Tuấn Khải, Tống Tổ Nhi, nhưng kỹ xảo phim vô cùng tệ hại. Điển hình là cảnh Ngô Lỗi bị kiếm đâm xuyên người giả đến không thể giả hơn.

Cảnh Ngô Lỗi giết chết nhân vật phản diện trở thành trò cười vì kỹ xảo phi lý, nghèo nàn.

Cảnh Dương Quá (Trần Hiểu) bị chặt mất tay trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp nhận vô số gạch đá.

Trần Hiểu tiếp tục gây cười với màn phi đĩa ảo diệu trong phim Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh.

Và màn khinh công kém hơn cả kỹ xảo Tây Du Ký 1986.

Hoa Thiên Cốt là bộ phim quảng bá rộng rãi, đầu tư lớn của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, nhưng kỹ xảo phim vẫn sơ sài và bị ném đá. 

Điển hình là linh trùng Đường Bảo như nhân vật trong phim hoạt hình, nhìn đã biết ngay là giả.

Trong cảnh Triệu Lệ Dĩnh ăn bánh bao, khán giả còn phát hiện bánh bao cũng là giả, dùng kỹ xảo để ghép một cách lộ liễu.

Video: Phân cảnh Đường Bảo xuất hiện trong Hoa Thiên Cốt

Xem thêm
Gia Luân/giadinhmoi.vn

Tin liên quan