Lần đầu giành Huy chương Vàng SEA Games, cầu thủ U22 Việt Nam đăng gì trên MXH?

Chiến thắng áp đảo 3-0 trước U22 Indonesia đã giúp U22 Việt Nam lần đầu đăng quang ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games. Sau trận đấu các cầu thủ U22 đã có những chia sẻ trên MXH.

Lần đầu giành Huy chương Vàng SEA Games, cầu thủ U22 Việt Nam đăng gì trên MXH?
Xem thêm

"We are the Champions! (Chúng ta là nhà vô địch)

Cảm ơn tất cả mọi người." - Quang Hải chia sẻ.

Tiền vệ Quang Hải do chấn thương nên không thể ra sân trong trận chung kết tối 10/12. Anh đã có một năm thi đấu đầy vất vả và sắp tới có thể sẽ tiếp tục góp mặt tại VCK U23 châu Á tháng 1 tới.

"Lần đầu lúc nào cũng là tuyệt vời nhất" - Thành Chung hóm hỉnh viết.

"Dành tặng cho tất cả người dân Việt Nam. Cảm ơn đã luôn ở bên chúng tôi" - Đoàn Văn Hậu chia sẻ.

Tiến Linh đăng bức ảnh rạng rỡ cùng Huy chương Vàng SEA Games.

Trên Instagram cá nhân, Đức Chinh viết: "Việt Nam vô địch không nói nhiều."

"Phần thưởng xứng đáng cho tất cả các chiến binh" - Tiền đạo trẻ chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Bùi Tiến Dụng "bắt trend" với caption hài hước: "Vàng rồi ông giáo ạ"

"Việt Nam vô địch. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng toàn đội. Là người Việt Nam chúng ta cùng vui và hạnh phúc cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Việt Nam vô địch!" - Thủ môn Bùi Tiến Dũng viết.

Hot boy U22 Việt Nam Nguyễn Trọng Hùng đăng tải: "Việt Nam vô địch rồi ông giáo ạ. Cảm ơn tất cả mọi người."

"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi ạ. Cảm ơn tất cả ạ." - Đức Chiến viết.

Hoàng Đức gửi lời cảm ơn người hâm mộ: "Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi giành chức vô địch này cho toàn thể người dân Việt Nam."

"Không phải đích đến. Mà là một hành trình." - Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ.

Triệu Việt Hưng viết: "Chúng tôi làm được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người ạ."

"Ngủ ngon nhé Tổ quốc tôi. Việt Nam vô địch" - Ông bố trẻ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ

"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và dõi theo đội tuyển U22 Việt Nam thời gian qua. Sau 60 năm chúng ta đã làm nên lịch sử sau 1 chặng đường dài." - Trương Văn Thái Quý viết.

Cầu thủ 30 tuổi Nguyễn Trọng Hoàng chia sẻ:

"Cuộc đời này có được mấy lần mười năm.

Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn.

Mười năm trước Hoàng đã phải ngậm ngùi xin lỗi.

Nhưng ngày hôm nay mình đã có thể sung sướng gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người.

Cám ơn thật nhiều!"

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan