'Quàng thượng' mèo vi hành cách nhà 64km, 13 năm sau mới trở về

Chú mèo tên Boo đã tìm lại được chủ nhân sau 13 năm sống phiêu bạt kể từ 2005. Chủ nhân của Boo đã rất kinh ngạc khi vừa gặp nhau, Boo vẫn nhớ cô là ai.

Chú mèo 17 tuổi tên Boo đã gặp lại chủ nhân của mình - bà Janet Adamowicz, sau khi Boo đi lạc xa khoảng 64km. Lúc nhân viên thú y tìm được Boo, họ đã quét thông tin trên chip của chú mèo và tìm lại chủ nhân của nó.

Chủ nhân Janet rất ngạc nhiên vì sau 13 năm Boo vẫn nhận ra mình.

Janet Adamowicz cực kỳ kinh ngạc khi nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên thú y. Bà không ngờ rằng có thể tìm được Boo sau ngần ấy năm mất tích. Janet xúc động chia sẻ: "Tôi không thể tin vào điều này được, khi bước vào đó, Boo vẫn nhớ tôi!"

Boo đã ở cách chủ nhân của nó tại North Yorkshire khoảng 64km.

Nhân viên ở phòng khám thú y Wicstun cho biết: "Boo nhận ra chủ nhân ngay lập tức. Ai cũng cảm động đến rơi nước mắt".

Nhân viên thú y quét thông tin trên chip của Boo và liên lạc lại với chủ nhân Janet.

Janet không có bất cứ thông tin nào về Boo kể từ năm 2005, bà không biết Boo đã đi những đâu hay làm gì trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Janet không biết chút gì về Boo trong 13 năm vừa rồi.

Tuy hiện tại đang sở hữu hai chú mèo khác, Janet vẫn cho rằng: "Tôi vẫn thích Boo hơn cả, nó luôn ở trong tâm trí tôi. Mong rằng lần này nó sẽ về nhà thực sự. 

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan