Paris hoa lệ biến thành đống đổ nát sau cuộc bạo loạn của 'áo vest vàng'

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh thành phố Paris bị phá hoại nặng nề, không khác nào khung cảnh như trong thời chiến.

Nước Pháp đang trong tình trạng báo động khẩn cấp trước cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 5 thập kỷ qua gây ra bởi những kẻ tự xưng là "áo vest vàng". 

Sau 3 đợt biểu tình đã biến nước Pháp thành tâm điểm của bạo lực khi hàng trăm người bị thương, nhiều xe ô tô bị đốt, cửa hàng bị đập phá. 

Ước tính có khoảng 5.000 người biểu tình đã tập trung tham gia biểu tình trên đại lộ Champs Elysees. Khung cảnh hoang tàn của Paris hoa lệ khiến ai nấy đều phải xót xa.

Đám đông quá khích mặc áo vàng tập trung ở Khải Hoàn Môn (Paris).

 

Cảnh sát cũng phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình.

 

 Tổng cộng có khoảng 136.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày 1/12.

 

Những người bị kích động đã gây ra 249 đám cháy, trong đó đốt cháy 112 phương tiện giao thông gồm ô tô, mô tô… và 6 tòa nhà.

 

Lực lượng chữa cháy tại Pháp phải hoạt động hết công suất nhằm khắc phục thiệt hại trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi. 

 

Nhiều ô tô bị các phần tử quá khích đập phá và thiêu rụi trên đại lộ Kleber.

 

Giới chức cho rằng các nhóm bạo lực cực hữu và cực tả, cùng "những tên côn đồ" ở vùng ngoại ô đã thâm nhập vào đám đông biểu tình, làm gia tăng hỗn loạn.

 

Hàng loạt các cửa hàng tại thủ đô Paris đã bị người biểu tình đập phá, hôi của. 

 

Một khẩu hiệu của nhóm "áo vest vàng" được sơn lên trên tường Khải Hoàn Môn với nội dung "Áo vest vàng sẽ giành chiến thắng". Đây là phong trào biểu tình tự pháp, được cho là không liên quan tới các đảng phái chính trị và là phản ứng dữ dội của người Pháp chống lại chính sách của ông Macron.

 

Thu Hà/giadinhmoi.vn

Tin liên quan