Người dân cấp cứu đông nghẹt thở ngày 30 Tết

Mới đầu giờ sáng ngày 30 Tết, khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã chật cứng người. Các y bác sĩ mệt mỏi và kiệt sức vì số lượng bệnh nhân đến cấp cứu đông đến “nghẹt thở”.

Chia sẻ với Gia Đình Mới, bác sĩ Ngô Đức Hùng, khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Không chỉ ngày 30 Tết, mà trước đó, từ khoảng 27/12 (âm lịch), khoa chúng tôi đã luôn trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân đến cấp cứu quá đông.

Chỉ tính riêng ngày 29 Tết đã có khoảng trên dưới 100 ca cấp cứu nhập viện. Trong đó, 65% bệnh nhân phải vào viện cấp cứu vì xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, đột quỵ…

Số lượng bệnh nhân nặng nhiều, bên cạnh đó là nhiều ca bệnh được chuyển từ các bệnh viện tuyến dưới lên.

Ngoài ra, thời điểm này đang diễn ra bệnh cúm mùa nên có nhiều bệnh nhân vào viện do ho, sốt.

Là một người thường xuyên trực Tết và đón Tết trong bệnh viện, bác sĩ Hùng cho hay, thời điểm giáp Tết, trong dịp Tết và sau Tết là lúc các bác sĩ cấp cứu tại các bệnh viện phải chịu áp lực công việc nhiều nhất.

Mặc dù ban lãnh đạo bệnh viện đã có kế hoạch chủ động ứng phó như gửi công văn về các bệnh viện tuyến dưới để có kế hoạch cho nhân viên y tế làm việc hợp lý, không đùn đẩy công việc cho bệnh viện tuyến trên; hay nhờ sự hỗ trợ từ các khoa phòng khác… nhưng khoa cấp cứu vẫn quá tải.

So với lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu cùng kỳ năm ngoái thì năm nay đông hơn hẳn, số lượng bệnh nhân nặng nhiều.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, nơi mà các bác sĩ cấp cứu quên mình giành giật sự sống cho người bệnh.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan