Mỹ: Em bé đầu tiên được sinh ra từ tử cung do người chết hiến tặng

Lần đầu tiên ở Mỹ, một bà mẹ mang thai và sinh con khỏe mạnh sau khi được cấy ghép tử cung do người chết hiến tặng thành công.

Bệnh viện Cleveland (Mỹ) nơi theo dõi quá trình cấy ghép tử cung, mang thai và sinh con của người mẹ cho biết hiện hai mẹ con đều khỏe mạnh.

"Đây là kết quả tốt nhất" - BS Uma Perni, bác sĩ sản phụ khoa BV Cleveland, cho biết. "Kỹ thuật này vẫn đang được nghiên cứu. Lĩnh vực cấy ghép tử cung hiện đang phát triển nhanh chóng và sẽ mang lại lựa chọn cho phụ nữ trong tương lai."

Bệnh viện cho biết sản phụ hơn 30 tuổi, được cấy ghép tử cung năm 2017 và mang thai gần 1 năm sau đó nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Bệnh nhân là 1 trong 5 người phụ nữ được cấy ghép tử cung bởi nhóm nghiên cứu BC Cleveland, trong đó có 3 ca cấy ghép thành công.

Bé gái chào đời vào tháng 6 từ tử cung do người chết hiến tặng

Trước đó ở Mỹ đã có nhiều bé sơ sinh chào đời từ tử cung được hiến tặng, nhưng đây là ca đầu tiên mà người mẹ nhận tử cung do người chết hiến tặng. Thông thường, cấy ghép tử cung sử dụng bộ phận của người hiến còn sống, chủ yếu là từ bạn bè hoặc thân nhân người nhận. 

Em bé đầu tiên thế giới được chào đời tử cung do người chết hiến tặng là ở Brazil tháng 12/2019.

Em bé đầu tiên thế giới được sinh ra từ tử cung hiến của người chết, Brazil, 12/2017

Nhóm nghiên cứu của BV Cleveland đang muốn mở rộng thử nghiệm trên 10 phụ nữ khác độ tuổi từ 21 đến 39. Hai trường hợp cấy ghép tử cung thành công còn lại đang chờ được chuyển phôi.

(Theo Fox News)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan