Hải Phòng: Bé gái hơn 7 tháng bị bỏ rơi giữa đêm lạnh kèm lời nhắn không quay lại đón bé

Theo sư cô tại chùa, bé gái bị bỏ rơi vào lúc nửa đêm, trời lạnh giá. Ngoài đồ đạc, thuốc bên cạnh bé còn có mảnh giấy nhờ nuôi hộ và nói sẽ không quay lại đón đứa bé.

Xem thêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 15/1, sư cô Tịnh An - Trụ trì chùa Minh Phúc (tổ dân phố số 2, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) nghe thấy tiếng đập cửa ngoài cổng chùa nên đi ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị bỏ lại.

Sư cô cho hay, bé gái này có sức khỏe yếu. Bên cạnh đồ đạc của bé, còn có thuốc và một mảnh giấy với nội dung: “Làm ơn nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Bé sinh ngày 26/5/2018. Tôi không thể nuôi được. Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé”.

Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi giữa đêm lạnh trước chùa Tịnh An, Hải Phòng

Sư cô Tịnh An ngay sau đó đã đón bé gái vào chùa và thông báo sự việc trên cho chính quyền địa phương. Hiện tại, bé gái này đang được chăm sóc ở chùa và thỉnh thoảng có quấy khóc.

Liên quan đến vụ việc  bé gái bị bỏ rơi trước chùa, phía chính quyền địa phương cho hay vẫn sẽ để bé gái cho chùa Minh Phúc nuôi nấng và chăm sóc. Cùng với đó, chính quyền sẽ tiếp tục tìm kiếm người thân của cháu bé.

Trong trường hợp quá thời gian quy định người thân của bé không tới nhận thì sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan