Giao thừa đặc biệt của cô trò đang cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương

Không ở nhà, không bố mẹ bên cạnh nhưng nhiều học sinh đang cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) vẫn được đón thời khắc Giao thừa đầm ấm, tươi vui.

Thông tin với PV Gia Đình Mới, cô giáo Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương cho biết, giáo viên, học sinh và một số phụ huynh thực hiện cách ly tại trường đang chuẩn bị cho đêm giao thừa đặc biệt năm nay.

Không khí đón Tết của các bé đang cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương.

Hiện trong khu cách ly (tại trường tiểu học Xuân Phương) còn hơn 90 học sinh, phụ huynh. Trong khu cách ly đã có đầy đủ không khí Tết đầm ấm với đào quất, bánh chưng từ sự quan tâm của các cấp, các ngành và tấm lòng của nhiều mạnh thường quân.

Nhà trường lúc đầu cũng lên một số phương án tổ chức một số hoạt động để các em học sinh đón khoảnh khắc Giao thừa như tổ chức ngoài sân hoặc tập trung trong phòng nhưng không đảm bảo các quy định về cách ly cũng như sức khỏe của học sinh nên nhà trường quyết định cho học sinh và phụ huynh đón giao thừa qua màn hình ti vi vì mỗi phòng cách ly đã được tài trợ một chiếc ti vi.

Ở trong khu cách ly vẫn được chuẩn bị đầy đủ không khí Tết để tạo sự đầm ấm cho các em đang cách ly.

Các em có thể xem chương trình Táo quân, múa các bài hát liên quan đến xuân và sáng mùng 1 lì xì lấy may đầu năm và tiếp tục xét nghiệm.

Các em vẫn tham gia một số hoạt động như vẽ tranh, văn hoá văn nghệ nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19.

Bé Nguyễn Mai (học sinh lớp 3) bày tỏ: "Chúng con nhận được nhiều sự quan tâm lo lắng của các thầy cô trong khu cách ly nên dù không đón Giao thừa ở nhà nhưng con vẫn thấy rất vui. Giao thừa năm nay sẽ rất đặc biệt với con".

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan