Đại úy CSGT ở Thanh Hóa cởi áo cầm máu cho người bị tai nạn

Khi đang làm nhiệm vụ, Đại úy CSGT ở Thanh Hóa phát hiện người bị tai nạn và lập tức cởi chiếc áo trắng đang mặc trong người để cầm máu cho nạn nhân.

 

Khoảng 7 giờ sáng ngày 7/10 tại km 377, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và một người đàn ông trung tuổi đi xe đạp, báo 24h đưa tin.

Tại thời điểm trên, Đại úy CSGT Lê Đăng Giang thuộc Đội CSGT số 6, Phòng PC67, Công an Thanh Hóa cùng tổ công tác đang trên đường làm nhiệm vụ. 

Phát hiện người đàn ông bị thương nặng, chảy nhiều máu vùng đầu và nằm sóng soài dưới đất, Đại úy Giang không ngần ngại cởi áo trắng để cầm máu cho người bị nạn.

Đại úy Lê Đăng Giang cởi chiếc áo đang mặc ra để cầm máu cho nạn nhân (Ảnh cắt từ clip)

“Khi phát hiện cụ ông nằm sõng soài dưới đất, máu chảy nhiều từ đỉnh đầu, tôi bèn nghĩ ra cách cởi áo để cầm máu giúp nạn nhân. Máu ra nhiều khiến cả chiếc áo nhuộm đỏ”, Đại úy chia sẻ với Dân trí.

Hình ảnh này được người đi đường quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem. 

Hình ảnh chiến sĩ CSGT cởi áo cầm máu cho nạn nhân tai nạn giao thông (Ảnh cắt từ clip)

Được biết người đàn ông bị tai nạn khoảng 60 tuổi. Ngay sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã được tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 6 phối hợp với Đội trật tự, Công an huyện Tĩnh Gia đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hoàng Nguyên (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan