Cụ ông nước Anh từ chối đeo mặt nạ oxy sau khi biết vợ vừa qua đời vì COVID-19

Một cụ ông ở nước Anh đã từ chối đeo mặt nạ oxy khi đang điều trị COVID-19. Bởi vì ông vừa được thông báo vợ ông vừa qua đời vì căn bệnh này.

Cụ ông Bill Dartnall, 90 tuổi và cụ bà Mary, 81 tuổi đến từ Southampton, Hants, nước Anh đã ra đi cùng trong một ngày khiến nỗi đau của cả gia đình, bạn bè tăng lên gấp bội. 

Được biết, cụ bà Mary bị ốm và được đưa vào viện Southampton, qua xét nghiệm, bà bị nhiễm COVID-19.

Vài ngày sau đó, chồng bà là ông Dartnall bị đột quỵ và được chuyển vào viện nơi bà đang điều trị. Qua xét nghiệm, ông Dartnall cũng bị dương tính với SARS-CoV-2. 

Ông Bill Dartnall và bà Mary khi ở bệnh viện

Tình trạng bệnh của bà Mary có vẻ khả quan lúc đầu, nhưng sau đó lại trở nên xấu hơn và qua đời sau vài ngày nhập viện.

5 tiếng sau khi được thông báo rằng vợ mình đã mất, ông Dartnall đã từ chối đeo mặt nạ oxy và cũng trút hơi thở cuối cùng.

Được biết cả hai ông bà đã sống rất hạnh phúc khoảng nhau 63 năm nay. 

Hai ông bà đã hạnh phúc bên nhau đã 63 năm

Hai cô con gái, bà Rosemary, 62 tuổi đã nghỉ hưu và bà Ann, 60 tuổi là 1 kế toán cảm thấy bàng hoàng sau khi bố mẹ qua đời chỉ trong một ngày.

Bà Rosemary tâm sự rằng: "Khi bố biết mẹ mất thì bố cố gắng tháo bỏ mặt nạ, bố không muốn đeo nó nữa". Bà cho rằng có lẽ bố không muốn sống nếu không có mẹ bởi vì bố mẹ rất yêu nhau. 

Ông Dartnall được các bác sĩ chăm sóc tích cực sau đó nhưng ông ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Các y bác sĩ ở Anh cho biết bệnh nhân có quyền từ chối điều trị vì đó là sự tôn trọng của họ dành cho bệnh nhân. 

(Theo The Sun)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan