Cay mắt hình ảnh ông bố thợ xây đi chân đất dự lễ tốt nghiệp mầm non của con

Xúc động trước bức ảnh và câu chuyện của ông bố người Philippines, một họa sĩ đã vẽ lại hình ảnh hai bố con với nội dung: 'Bố luôn là người hùng của con'.

Xem thêm

Cha mẹ chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Dù cho quá nghèo không thể cho con có cuộc sống sung sướng, nhiều bố mẹ vẫn cố gắng để nuôi con ăn học vì tin rằng, giáo dục là chìa khóa đến thành công.

Trên thực tế, rất nhiều người xuất thân nghèo đã thành công trong cuộc sống, trở nên giàu có và sống sung túc sau khi tốt nghiệp.

Có lẽ bởi vậy, ông bố thợ xây ở La Fortuna, Oriental Mindoro, Philippines vẫn cố gắng cho con gái được đến trường dù hoàn cảnh rất nghèo. Câu chuyện này đã gây sốt cộng đồng mạng

Theo The Summit Express, bức ảnh chụp hai bố con gây sốt vì cả hai đều đi chân đất, dù bối cảnh bức ảnh là ngày lễ tốt nghiệp mầm non của bé gái.

Ảnh: Hanep TV

Trong một dịp đặc biệt mà lẽ ra ai cũng ăn mặc thật đẹp để đến dự, bức ảnh càng làm nổi bật sự nghèo khó của gia đình này.

Nhiều người không khỏi cay mắt khi nhìn hai cha con đi chân đất, người cha chỉ có một chiếc quần shorts, đó có lẽ là bộ đồ tốt nhất mà ông có thể mặc để dự ngày đặc biệt của con gái.

Nhiều người cũng chú ý đến chi tiết chiếc áo phông hình Superman của ông bố và nó thậm chí trở thành cảm hứng cho các họa sĩ minh họa lại bức ảnh cảm động, biến ông bố thành một người hùng thực sự của con gái.

Ảnh: Hanep TV

Bức tranh nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì ông bố hiểu giá trị của giáo dục và cố gắng cho con có một tương lai tốt đẹp hơn bằng việc đưa con đến trường.

Câu chuyện xúc động và cả bức vẽ đầy tính nhân văn nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận của dân mạng.

"Con à, con biết không? Không phải siêu anh hùng nào cũng phải mặc trang phục siêu nhân hay mang áo choàng đâu!"

"Mình không có gì để nói về bức ảnh ngoài 2 dòng nước mắt. Không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt ông bố là nước mắt cứ thế rơi."

"Hình ảnh xúc động thật sự. Những ai còn bố hãy cố gắng trân trọng, còn tôi đã mất bố 15 năm nay rồi, làm gì còn được hưởng cái xúc cảm tuyệt vời ấy."

"Ngày xưa cũng trách bố nhiều vì toàn mắng mình, lại mắng rất nặng nữa nên luôn ghét bố. Giờ nhớ lại mới thấm những lời nói của bố đều đúng cả, chỉ là mình chưa hiểu được thôi."

Xem thêm

Những hình ảnh cảm động về tình cha con:

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan