Cầu hôn bạn gái sau khi bỏ việc đi bộ cùng nhau qua 15 quốc gia

'Mỗi khi anh rơi xuống vực hoặc đâm xe máy vào đâu đó, mỗi buổi sáng sau khi bị ngộ độc thực phẩm, mỗi buổi hoàng hôn ở Địa Trung Hải, anh đều muốn ở bên cạnh em...'- chàng trai viết trong bức thư cầu hôn

Kyle James và bạn gái anh, Ashley Grigsby - Nguồn: Womensday

Kyle James là một nhà văn sống và làm việc ở Asheville, Bắc Carolina. Anh và Ashley, bạn gái sẽ kết hôn vào tháng 7/2018 tại một hòn đảo Croatia nơi họ đã đi du lịch cùng nhau.

Vào năm 2015, Kyle và Ashley nghỉ việc và mua vé máy bay một chiều từ Denver đến New York, rồi từ New York đến Paris. Họ cùng nhau dành 114 ngày tiếp theo đi bộ khắp 15 quốc gia và 38 thành phố.

Trước khi đi, họ đã yêu nhau được ba năm nhưng tình yêu dần dần trở nên nhàm chán. Vì thế họ quyết định đánh cuộc với tương lai để có hiện tại hạnh phúc hơn.

Khi trở về, Kyle viết cuốn sách đầu tay về trải nghiệm này và ngay khi nhận được cuốn sách đầu tiên, anh đưa Ashley đến dãy Appalachian, nơi họ đã hôn nhau lần đầu tiên, chìa cuốn sách ra trước mặt người yêu và bảo cô đọc phần đề tặng.

Gia Đình Mới xin được lược dịch lá thư này:

Ash yêu thương,

Không có em chắc chúng ta không thể đến được ngày hôm nay.

Khi chúng ta mới hẹn hò, em thường kể về ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Em nói em rất muốn rời khỏi thành phố nhỏ bé này và nhìn cuộc đời bằng một lăng kính khác.

Cuộc sống của chúng mình ở Denver cứ đều đều trôi qua, em làm giáo viên mầm non còn anh làm trong một tổ chức phi lợi nhuận. Ước mơ của em đành phải gác lại.

Một năm sau, anh được tuyển vào một chỗ mới, làm công việc anh hằng mơ ước. Khi nghe tin này, em như suy sụp. Anh có thể thấy em đã kiệt sức.

Thế nhưng em vẫn cố gắng chúc mừng anh bằng một nụ cười và đôi mắt sáng long lanh: Em mừng vì anh đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điều này.

Anh bảo em: “Giờ thì mình có thể đi nghỉ mát thật hoành tráng rồi!”. Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều hiểu, tất cả những gì chúng ta nhắc đến trong nhiều năm và cả mơ ước của em đều đã xa ngoài tầm với.

Sau vài tuần làm việc, anh chán ghét công việc mới. Đó không phải công việc anh tưởng tượng và anh luôn về nhà trong trạng thái lạc lõng. Anh đã rất chăm chỉ cố gắng mới có ngày hôm nay và hóa ra nó không phải điều anh muốn. Em bảo anh ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt anh và bảo rằng em có một ý tưởng rất hay.

Ashley, một cô giáo mầm non xinh đẹp - Nguồn: Womensday

Anh rất sợ từ bỏ cuộc sống thoải mái của chúng ta ở Denver nhưng nghĩ đến cảnh được thức dậy mỗi sáng với nụ cười của em, với niềm hào hứng muốn khám phá, anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Những đêm không ngủ trong cái nóng như thiêu như đốt ở Tuscan và những ngày khám phá rừng rậm ở Thái Lan đến mệt lử vẫn còn làm anh sợ phát khiếp, nhưng cũng chính những thử thách ấy khiến chúng mình yêu nhau hơn.

Nguồn: Womensday

Khi mình về nhà, anh sợ sẽ không thể viết xong cuốn sách về chuyến du lịch của bọn mình hoặc không tìm được nhà xuất bản, nhưng em vẫn động viên anh tiếp tục viết.

Chuyến tham quan Hy Lạp của hai người - Nguồn: Womensday

Ash à, em là cơn gió đẩy con thuyền của anh ra khơi, là nguồn cảm hứng để anh sáng tạo. Bất kể dù đi đâu làm gì, điều duy nhất anh biết chắc là anh muốn có em bên mình.

Mỗi khi anh rơi xuống vực hoặc đâm xe máy vào đâu đó, mỗi buổi sáng sau khi bị ngộ độc thực phẩm, mỗi buổi hoàng hôn ở Địa Trung Hải, anh đều muốn ở bên cạnh em.

Kyle bên bạn gái trong ánh hoàng hôn - Nguồn: Womensday

Anh muốn cùng em khám phá thế giới đến cuối đời.

Em đồng ý lấy anh chứ?

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn