Cậu bé tự kỷ mồ côi được hàng ngàn người trên thế giới gửi ảnh cầu vồng

Hơn 6000 bức ảnh cầu vồng gửi về từ khắp nơi trên thế giới đang sưởi ấm trái tim cậu bé mồ côi ở New York.

 Một trong hàng ngàn bức ảnh cầu vồng được gửi tặng Robbie - Nguồn: CNN

Trong vòng ba tuần, Robbie Ecuyer phải đón nhận cảm giác mất mát hai người thân yêu nhất là bố và mẹ.

Hướng mắt về phía cầu vồng trong ngày mẹ Robbie qua đời, bố ôm cậu vào lòng và nói: “Mẹ con sẽ đi trên chiếc cầu vồng kia”.

Sau ngày bố ra đi, cậu bé luôn tìm kiếm cầu vồng.

 Robbie ngóng chờ cầu vồng mỗi khi bão tan - Nguồn: CNN

Bão đến...

Hơn 10 năm trước, mẹ cậu bé, chị Shelly phát hiện mình bị ung thư xơ nang. Chị đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh quái ác này đến hơi thở cuối cùng.

Nỗi đau chưa nguôi ngoai, 3 tuần sau khi mẹ của mình ra đi, bố cậu cũng mất vì dùng thuốc quá liều, bỏ lại Robbie.

Robbie đã chuyển về sống cùng với dì của mình ở New York.

Dường như sự yêu thương của dì cậu, chị Crystal Skawinski chưa bù đắp được sự mất mát quá lớn lao này.

Mỗi lúc trời mưa, cậu bé bị tự kỷ Robbie luôn chạy đi tìm kiếm cầu vồng với nét mặt háo hức, mong chờ, để rồi thất thểu ra về trong buồn bã khi không thấy cầu vồng xuất hiện.

... Cầu vồng lên

Thấy vậy, dì của Robbie liền đăng trạng thái trên trang facebook cá nhân, kêu gọi mọi người gửi ảnh cầu vồng tặng cậu bé.

 Dòng trạng thái của dì Robbie - Nguồn: wikr "Đây là cháu trai của tôi, Robbie. Tôi là người bảo hộ hợp pháp của cháu từ ngày 25/5/2017. Mẹ của Robbie, chị gái tôi đã qua đời ngày 2/5 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh liệt dạ dày và xơ nang. Chồng chị ấy, bố của Robbie đã mất vì dùng thuốc quá liều hôm 24/5. Hôm nay Robbie chạy ra ngoài trời mưa với hy vọng được nhìn thấy cầu vồng. Bố mẹ thằng bé đã đi trên chiếc cầu vồng về thế giới bên kia và cậu bé tha thiết ngóng tìm họ. Robbie bị tự kỷ. Tôi rất muốn cho thằng bé xem cầu vồng, vì thế nếu ai có bất kỳ bức ảnh cầu vồng nào (cầu vồng đôi thì càng tốt), xin hãy gửi tin nhắn cho tôi hoặc bình luận vào dòng trạng thái này. Như vậy thì Robbie sẽ được nhìn thấy cầu vồng trên toàn thế giới. #cầuvồngchorobbie Xin hãy chia sẻ dòng trạng thái này! Càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ thu thập và in thành một quyển sách. Xin hãy ghi lại địa điểm để tôi được biết chiếc cầu vồng đó đến từ đâu."

Dòng chia sẻ của dì Robbie đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người. Các bức ảnh liên tục được gửi đến bởi không chỉ từ những người bạn mà cả nhiều người trên thế giới.

 Chiếc cầu vồng được gửi từ Bahamas - Nguồn: CNN

Chị Skawinski nghẹn ngào: “Chúng tôi thực sự cảm động. Đôi khi, những dòng tin nhắn mọi người gửi tới khiến 2 dì cháu bật khóc. Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người một để cảm ơn họ.

Chắc chị gái cùng anh rể tôi trên thiên đường đang dõi theo Robbie và cho thằng bé biết nó được yêu thương rất nhiều”.

 Cầu vồng đôi ở Thượng Hải - Nguồn: CNN

Trong số những người gửi cầu vồng đến tặng Robbie, một vài người đã trở thành bạn của gia đình. Những cuộc điện thoại hỏi thăm Robbie từ họ khiến dì và cậu bé vui lên trông thấy.

Cầu vồng lấp lánh sau cơn mưa có thể không xuất hiện theo cách Robbie mong muốn nhưng cầu vồng tình người thì luôn hiện hữu, từ tình yêu thương giản dị giữa những người xa lạ với nhau.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn