Cảm động những tâm sự của trung vệ Bùi Tiến Dũng sáng 30 Tết đi bán thịt lợn phụ mẹ

Ngày cuối cùng của năm 2018, trung vệ Bùi Tiến Dũng giản dị ra chợ phụ mẹ bán thịt lợn.

Khi vừa kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019, anh chàng trung vệ Bùi Tiến Dũng đã nói với cha mẹ: "Cha mẹ ơi... Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi... Bây giờ con về bán thịt lợn với mẹ đây."

Và đúng như thế, sáng 30 Tết, khi mọi người tất bật sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới thì chàng trung vệ ĐT Việt Nam lại cùng mẹ ra chợ bán thịt lợn.

Từ hơn 9 giờ sáng, Bùi Tiến Dũng chia sẻ video khoe 2 mẹ con đã bán xong thịt. Chợ vẫn tấp nập nhưng bàn thịt của nhà anh đã hết nhẵn.

Anh chàng thân thương gọi mẹ là "Chị đẹp" và khoe thành tích với cộng đồng mạng.

Tiến Dũng cũng viết những dòng tâm sự xúc động sau một buổi trải nghiệm phụ mẹ bán thịt lợn.

"Ra chợ phụ mẹ bán thịt mới cảm nhận được sự vất vả của công việc này.

Chính sạp lợn này đã nuôi 4 anh em Dũng khôn lớn và trưởng thành. Những người phụ nữ tuyệt vời đối với Dũng.

Con sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt để kiếm thật nhiều tiền và đón cha mẹ ra ở với con."

Trên trang cá nhân, Tiến Dũng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đầm ấm khi được sum họp cùng gia đình.

Về nhà đón Tết, anh viết: "Ấm áp nhất vẫn là được trở về trong vòng tay cha mẹ. Hạnh phúc nhất là sau mỗi chuyến đi xa được về quê ăn Tết. Và có những cảm xúc thật đặc biệt khi cùng cha mẹ trông nồi bánh chưng và cùng ôn lại những thành công của năm cũ".

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan